Hạng D
29/7/06
1.283
14
38
TP.HCM
IV4705 nói:
Ặc ặc, tại phát sinh cái vụ Đông Bắc chứ không thì 15-17 ngày là thỏai con gà mái rùi. Giờ xin nghỉ tới 20 ngày thì đuối như trái chuối làm sao tính đây trời
40.gif
Vậy thác Bản Giốc là đủ con tê tê rùi a IV ui ....:):):)
 
Chi Hội Phó TDTT
27/2/08
3.706
1
38
51
HCM
Thì đó, qua Đông mới chỉ được xem Bản Giốc thôi. Hà Giang chỉ là trạm trung chuyển nghỉ chân, đâu có làm cái vèo như máy bay từ Sapa qua Cao Bằng được.
 
Hạng C
26/8/09
652
2
18
Chương trình chuyến này hoành tráng quá. Một lần đi là một lần khó, xin nghỉ cũng khó nữa sao mình kg quất nguyên tháng luôn cho nó đã vậy cả nhà :D:D
 
Hạng D
12/9/06
4.562
20
0
59
Sài Gòn
DuyTran nói:
Chương trình chuyến này hoành tráng quá. Một lần đi là một lần khó, xin nghỉ cũng khó nữa sao mình kg quất nguyên tháng luôn cho nó đã vậy cả nhà :D:D

Xin nghỉ việc luôn. Đi về xin làm chỗ khác.....
 
Hạng B2
1/9/10
193
0
0
44
Tình hình chuyến xuyên Việt sẽ có thêm 1 em Bim giống Duytran tháp tùng cùng hội mình và tương lai sẽ là TV của OSFC vì trong xe em ấy lúc nào cũng có bộ cần câu đầy đủ....
Tối nay ai rảnh rổi cứ ghé nhà Anh Vũ Như Cẩn nhé, bàn nốt vấn đề còn lại nhé!
 
Chi Hội Phó TDTT
27/2/08
3.706
1
38
51
HCM
Từ Khe Sanh tới Thanh Hoá tính nhẩm cũng khoảng 600km theo hướng Đông TS (viếng nghĩa trang TS) và gặp lại Tây TS tại Khe Gát. Quất 600km / ngày trên cung đường này chắc chắn hổng nổi rùi, không biết có chỗ nào dừng chân được không vì em không rành đoạn này lắm.

Nhờ bác TTN xin tư vấn SGG xem sao nhé.
 
Hạng F
26/6/07
5.369
76
38
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
IV4705 nói:
Từ Khe Sanh tới Thanh Hoá tính nhẩm cũng khoảng 600km theo hướng Đông TS (viếng nghĩa trang TS) và gặp lại Tây TS tại Khe Gát. Quất 600km / ngày trên cung đường này chắc chắn hổng nổi rùi, không biết có chỗ nào dừng chân được không vì em không rành đoạn này lắm.

Nhờ bác TTN xin tư vấn SGG xem sao nhé.

Chắc phải tìm chỗ nghỉ gần hơn (Hương Khê , Hà Tĩnh???)
Hơn nữa, cung đường đẹp phải là Đường TS Tây, nếu đi TS Đông thì ... "phí của Giời" lắm ah !!!
Sợ nhất bị ngốn thêm 1 ngày ở cung đoạn này nữa rồi !!! .
39.gif


Phương án khác là ngày thứ 2 : ăn chiều (tối) ở Khe Sanh rồi chạy về Cam Lộ nghỉ đêm (thêm gần 50km - đường cực tốt) - Sáng hôm sau ghé Viếng NT Trường Sơn (vòng ra vòng lại hết 36km) - rồi chạy ngược lên Khe Sanh (50km)-> đường HCM Tây -> Khe Gát (khoảng 180km đường "ruột gà") - Từ đây ra Hương Khê chỉ 120km nữa - đường khá tốt rồi .
Chặng này sẽ là khá vất vả đây !!!

Từ Hương Khê đi lên phía bắc phải đánh 1 vòng cung (xa hơn chẵn 30km để ghé viếng địa danh lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc)
 
Hạng B2
23/9/10
474
217
43
đại ka có số bài viết tích lũy đẹp ghê nhỉ - 4444 - tứ bất tử :D tạo nick mới, ngưng nick này ở số đẹp đê
SMOKIN.GIF

[*] Tổng số bài : 4444 [*] Điểm thưởng : 202 [*] Trạng thái: online [/list]
 
Hạng B2
1/9/10
193
0
0
44
Hohoho.... lại có thêm 2 vợ chồng Au-đì làm luôn chuyến này cùng với mình nữa nè. Thía là cũng được 8 xe rùi, có cần tìm cho đủ 1 chục hem KK ui ;)??? để nối đuôi chơi trò Rồng Rắn lên mây cái nà....:p
 
Hạng D
29/7/06
1.283
14
38
TP.HCM
DuyTran nói:
Chương trình chuyến này hoành tráng quá. Một lần đi là một lần khó, xin nghỉ cũng khó nữa sao mình kg quất nguyên tháng luôn cho nó đã vậy cả nhà :D:D
Lại chơi tố...tố thía rùi ngồi ở nhà coi hình ướt bàn phím = hư máy = tốn tiền mua laptop mới . Tiền mua laptop để đi chung với ĐB coi bộ sướng hơn nhiều đóa Duytran ới ời :D:D:D .