haichien nói:Ngày 8 : Hà Giang - Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Cao Bằng - Pắc Pó - Cao Bằng : ... km -
Vậy là đuối rồi nha !!! Nghỉ lại Cao Bằng có cơ hội đi thêm Pắc Pó - đi về chỉ thêm 100km - vậy nà phải chơi tới luôn nàh ! Chả sợ mấy !)
Ngày 9 : Cao Bằng - Bắc Kan - Thái Nguyên - Nội Bài, Hà Nội : Đúng ngay Ngày Đại Lễ !!! Có mún ghé nội thành thì ... Căng lắm àh !!! Vụ off sao đây ???thì ... Cũng lại ... "Chả sợ mấy!"![]()
![]()
Chắc chắn không ổn kakaui, này nhé:
H.Giang -> C.Bằng (265km) -> Bản Giốc (115km) -> C.Bằng (115km) - Pắc Bó (60km) -> C.Bằng (60km) ==>
H.Giang - C.Bằng theo TL34 qua Bảo Lâm - Bảo Lạc - Tĩnh Túc. Riêng từ Nguyên Bình về C.Bằng có tầm 50km đường khá xấu gập ghềnh tốc độ chỉ 20-30km/h. Em còn chưa dám hi vọng đi kịp Bản Giốc nói gì đến Pác Bó. Đến Bản Giốc muộn quá thì công toi, chiều tối còn gì là đẹp để chụp ảnh? Hoặc Pác Bó thì tối mịt lấy ai cho vào thăm hang??
Khả năng cao nhất là:
Ngày 8 H.Giang - C.Bằng - Pắc Bó
Ngày 9 Sáng thăm Bản Giốc rùi muốn đi đâu thì đi. Muốn quất về thẳng H.Nội thì có sức chơi sức chịu (đến khuya là về đến).