Chi Hội Phó TDTT
27/2/08
3.706
1
38
51
HCM
T_T N nói:
Có cần thứ gì thì la lên cho em biết để em còn chuẩn bị nữa nhé!
Họp ngoại ....nội bộ gì đó thì từ đây đến ngày đi chắc ngày nào cũng họp rùi anh ạh, để coi thíu thứ gì mình bổ sung vô thứ đó....

Bác chuẩn bị giùm 1 cơ số tối thiểu như sau:

+ 2 thùng mì ly (khỏang 40 gói)
+ 1 bếp cá nhân (ga hay cồn đều được) + 1 nồi để nấu nước
+ Vài chục chén / dĩa / muỗng nhựa
+ Một thùng snack và chục gói kẹo (mua lọai thường thôi) để phân phát cho các em nhỏ người dân tộc gặp dọc đường

@all: tất cả thành viên nhớ mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/HC) do dọc theo khu vực biên giới lực lượng biên phòng có quyền kiểm tra đột xuất.
 
Hạng B2
23/9/10
474
217
43
giãn thời gian chút chút kaka ơi, không biết có lần nữa không mà đi như cưỡi ngựa xem hoa thì uổng lắm, thêm ngày cũng được mà, em thấy ai cũng chuẩn bị nghĩ thêm hết kìa
080402cool_prv.gif
 
Hạng B2
23/9/10
474
217
43
chị Mi, còn có thêm vụ chăm lo sức khỏe cộng đồng nữa chị. Có cần trang bị thuốc men, dụng cụ gì không? chứ đi trường sơn không có phạc ma tuya bán thuốc đâu nhe. Nếu cảm thấy cần thiết thì em sẽ xung phong đi gom hàng.
Về bếp lửa thì em thấy xài cồn là tiện nhất, gaz vừa nguy hiểm lại phải đi kiếm nơi đổi bình gaz.
Em nghe bảo lên tây bắc ở dạng homestay cũng zui lắm, nếu mình không thích ở thì mình cắm trại chắc cũng sướng.
 
Hạng C
13/1/07
835
0
16
Bổ sung:05 thùng nước 20l,1kg cafe +fin bự;mấy món dem theo hôm cù lao câu mà chưa dịp xài,có nên in cái gì dán vào xe cho nó chính chị chính em chút.
Chuyến này ko di dược thì hẹn kiếp sau mà di dược 1 lần chắc hy vọng sẽ có dịp thăm lại lần nữa,lo gì...dời còn dài mà lị...
 
Hạng D
29/7/06
1.283
14
38
TP.HCM
platinumcard nói:
giãn thời gian chút chút kaka ơi, không biết có lần nữa không mà đi như cưỡi ngựa xem hoa thì uổng lắm, thêm ngày cũng được mà, em thấy ai cũng chuẩn bị nghĩ thêm hết kìa
080402cool_prv.gif
Đúng rùi , fix luôn 20 ngày cho nó oách xà lách , đb nào làm ăn lương thì lỡ rùi xin nghỉ dự phòng tới ngày 20 đi hén , vậy cho thong thả :D:D:D . Còn riêng e , Nguyen , T_T N , a 3Banh toàn là chủ cả kg àh , mà lai giàu sang tỷ phú thời gian nữa [:O][:O][:O] nên vô tư bất tận
SMOKIN.GIF
SMOKIN.GIF
SMOKIN.GIF
 
O.S.P.D
9/12/06
1.832
5
38
Đất cò rán
T_T N nói:
@Dephuly, OSFC khởi hành ngay ngày bác Gốp về đấy em ạh! Thế là không đi cùng được rùi hen. Buồn!:(:(:(

-Ngày 5-6/10 là bọn em đã về đến HN rồi cho nên Kiểu gì thì AE cũng giao lưu....Bia hơi HN ( Hoặc bia Trúc Bạch ) cho nó đúng tinh thần 1000 năm Thăng Long các Bác nhé
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

-Em vừa trao đổi với Bác Haichien: Mọi người cố gắng ghép xe. Trình độ, giờ bay thì AE mình OK nhưng lịch trình của các Bác đưa ra em nghĩ không thể đùa được đâu. Chặng Tây Bắc Bác Haichien cùng các bác bóng bàn bọn em cũng hay lượn nhưng không phải đường đồng bằng đâu khó xơi lắm
18.gif
18.gif
18.gif
:D
-Theo em các Bác mỗi xe bốn người là đẹp, trong đó phải có 2 tài ngon lành thì di chuyển an toàn đường núi Tây Bắc ngày 1 ngày 2 thì vui nhưng ngày 3 ngày 4 biết nhau ngay. it xe de quản lý, di chuyển sẽ nhanh hơn
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng B2
1/9/10
193
0
0
44
platinumcard nói:
chị Mi, còn có thêm vụ chăm lo sức khỏe cộng đồng nữa chị. Có cần trang bị thuốc men, dụng cụ gì không? chứ đi trường sơn không có phạc ma tuya bán thuốc đâu nhe. Nếu cảm thấy cần thiết thì em sẽ xung phong đi gom hàng.
Về bếp lửa thì em thấy xài cồn là tiện nhất, gaz vừa nguy hiểm lại phải đi kiếm nơi đổi bình gaz.
Em nghe bảo lên tây bắc ở dạng homestay cũng zui lắm, nếu mình không thích ở thì mình cắm trại chắc cũng sướng.

Sáng nay Ku Au-đì vừa đt gớp thêm ít ý kiến là thứ này đây em ạh, chuẩn bị dụng cụ y tế và ít thuốc men nếu ai cần thì có xài ngay.
Về vụ nồi niu xoong chão thì ở đây có cái bếp gaz rùi, không an toàn thì mua cái bếp Cồn và 1 ít cồn .... khô cũng hay (nghe nói đến cồn, làm tí tẹo nữa nói bậy rồi, hên mà chưa nói), mang theo 1 cái nồi là ok hen!
Lều nhớ phải mang theo, vì nghe Bác Tây Đô đồn tại hang Pác Pó có cái phỉnh cỏ toa... cạnh suối Lê Nin cực đẹp, mình có thể cắm lều tại đây được... thôi thì cái gì cũng chuẩn bị sẳn ... sung sung hô phát có liền zị mà zui;)
Nói chung, đã đến được đây rồi có gian nan hay có khổ chút, cũng thấy ... sướng!
 
Hạng B2
1/9/10
193
0
0
44
Em nghĩ nếu như mình có 1 vài ngày dư thì cứ dồn lên đầu đất nước chơi cho sướng! Lâu lâu ta mới đi 1 lần vì vậy 1 lần ta cứ chơi lâu lâu đi, đang sướng biểu đứng lên đi zề ....quê chứ ha Chauli!!!

@De, cám ơn Dê đã gớp ý hen, để tính xem thía nào vì chị sợ ai cũng đồ đạc lỉnh khỉnh đó, ghép xe là sẽ không có chỗ để đồ:) Hẹn gặp nhau
033102beer_1_prv.gif
tại HN hen !!!
 
Hạng C
13/1/07
835
0
16
Co` súng dùng súng có gươm dùng gươm,túm lại là OSFC có gì dem theo hết,có cái thùng xe em chứa nè,dưng mà từ từ cho em du theo chứ bỏ em xa quá dói ráng chịu à.
 
Hạng C
26/8/09
652
2
18
Đi xa như vậy mà còn ngủ lều sao phụ huynh Chauli chịu nổi chị thuốc nổ?? :D:D