sonata8x nói:Hiz,em đang nóng lòng đi quá,đang chuẩn bị mua 1 số thứ
1/ Bộ đàm
2/Lều
3/Mì gói
4/....
Không biết còn thiếu gì nữa không,các anh chị giúp em![]()
Thiếu 1 em chân dài thôi....,nếu dọc đường có thèm quá thì nhờ đỡ em chân dài cây nhà lá vườn...."Yến Vy" đỡ
Đại ka có cái dùi để vá xe tạm thời không vậy? đợt trước đi, em thấy cái đó lợi hại lắm. Đi giữa trường sơn mà bị cán đinh mà ko có cái đó là mệt mõi luôn.
Cái đó e có rùi nè , 1 cái dùi và 5 sợi cao su đã có keo dínhplatinumcard nói:Đại ka có cái dùi để vá xe tạm thời không vậy? đợt trước đi, em thấy cái đó lợi hại lắm. Đi giữa trường sơn mà bị cán đinh mà ko có cái đó là mệt mõi luôn.

platinumcard nói:Đại ka có cái dùi để vá xe tạm thời không vậy? đợt trước đi, em thấy cái đó lợi hại lắm. Đi giữa trường sơn mà bị cán đinh mà ko có cái đó là mệt mõi luôn.
Hohoho...KK ứ có mà chị có nà....xài hem??? hum qua hỏi lão "tha theo không?"...lão bảo "không cần đâu"



Sau những ngày tháng căng thẳng ... Duytran tưởng như đã bế tắt con đường xuyên Việt của mình trong chuyến sắp tới của hội....bỗng nhiên lại sướng khi thuyết phục được phụ huynh .... mà điều đáng ngạc nhiên là sau khi nghe nói xong, phụ huynh còn máu đi hơn cả Duytran...quyết ngay "QUẤT" , ăn bờ ngủ bụi cũng ok luôn, vậy là quá
luôn rồi.... còn gì hơn nhỉ??? Bữa nay ra ngồi bàn đề mà mặt mày hớn hở.... nụ cừ luôn ở trên môi! Ôi.... trông nó tươi nàm thao
!!!






Đúng là DâyChằn đã đc nối hén TTNT_T N nói:Sau những ngày tháng căng thẳng ... Duytran tưởng như đã bế tắt con đường xuyên Việt của mình trong chuyến sắp tới của hội....bỗng nhiên lại sướng khi thuyết phục được phụ huynh .... mà điều đáng ngạc nhiên là sau khi nghe nói xong, phụ huynh còn máu đi hơn cả Duytran...quyết ngay "QUẤT" , ăn bờ ngủ bụi cũng ok luôn, vậy là quá![]()
luôn rồi.... còn gì hơn nhỉ??? Bữa nay ra ngồi bàn đề mà mặt mày hớn hở.... nụ cừ luôn ở trên môi! Ôi.... trông nó tươi nàm thao![]()
![]()
!!!![]()
T_T N nói:Sau những ngày tháng căng thẳng ... Duytran tưởng như đã bế tắt con đường xuyên Việt của mình trong chuyến sắp tới của hội....bỗng nhiên lại sướng khi thuyết phục được phụ huynh .... mà điều đáng ngạc nhiên là sau khi nghe nói xong, phụ huynh còn máu đi hơn cả Duytran...quyết ngay "QUẤT" , ăn bờ ngủ bụi cũng ok luôn, vậy là quá![]()
luôn rồi.... còn gì hơn nhỉ??? Bữa nay ra ngồi bàn đề mà mặt mày hớn hở.... nụ cừ luôn ở trên môi! Ôi.... trông nó tươi nàm thao![]()
![]()
!!!![]()
Chiến này kg đi nghe anh 3 nói tới kiếp sau mới được đi nên e cũng ráng bon chen cho bằng chị bằng em, chứ ở nhà chịu hổng nổi
Chương trình đây - sẽ cập nhật luôn trang 1 nhé
Hành Trình Về Cội Nguồn Pắc Pó
& Đại Lễ 1000 Năm Thăng Long
(OSFC - Otosaigon.com)
Ngày 1 : SG - BMT - KonTum (580km)
Ngày 2 : KonTum - Tây TS (đèo lò so các cái) - Khe Sanh - Cam Lộ, Quảng Trị (400km trong đó khoảng 250km đường đèo lo xo ! Cũng quá phê luôn !
)
Ngày 3 : Cam Lộ - Nghĩa Trang Trường Sơn - Khe Sanh - Tây TS - Khe Gát - Hương Khê (460km ! Cũng có khoảng 250km đường đèo ! Phê lắm àh
- Ngày này ăn trưa bụi bên lề đường Trường Sơn nhá)
Ngày 4 : Hương Khê - Đường HCM - Ngã Ba Đồng Lộc - Mai Châu, Hoà Bình (380+30=410 km đường HCM - khá tốt ! Okie gòi. Tối giao lưu dân tộc hú hét nhảy sạp múa lửa các kiểu
)
Ngày 5 : Mai Châu - Sơn La - Điện Biên - Mường Lay, Lai Châu (430 km - chả sợ mấy nếu đi đường mới qua cầu Pá Uôn mới thông xe 1 tháng, tránh đoạn đường đèo Pha Đin)
Ngày 6 : Mường Lay - dãy Hoàng Liên Sơn (Pa So hoặc Sìn Hồ - Phong Thổ - Tam Đường - Giàng Ma) - Sa Pa (chỉ tầm 180-190 km (tùy theo thời tiết - nhưng chọn cung TL128 đi qua Bản Sìn Hồ cũng hay lắm vì là con đường vắt ngang qua dãy HLS).
Ngày 7 : Sa Pa - Lào Cai - Phố Ràng - Việt Quang - Hà Giang : tổng cộng khoảng 250 km - Sáng chợ phiên , dạo phố ... dự kiến tầm sau bữa trưa mới rời Sa pa !!!
Ngày 8 : Hà Giang - Cao Bằng (265km có vài chục km đường xấu) - Chiều đến sẽ chọn đi thăm Hang Pắc Bó - Nếu có thể được cắm trại Ngủ lều o8 Dây thì tuyệt vời . - Nhờ chuẩn bị đồ ăn nhậu nhẽ nhàng thôi hén
Vậy là đuối lắm rồi nha !!!
Ngày 9 : Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Hổ Ba Bể (Bắc Kạn)
Ngày 10 : Bắc Kạn - Thái Nguyên - Nội Bài (Vành Đai Ngoài Hà Nội) (Ngày này mới đúng ngay boong Ngày Đại Lễ 100 năm Thăng Long, Các thành viên có Phụ huynh có thể thuê taxi đưa các phụ huynh đi dạo phố phường Hà Nội , nội ô thì chỉ đi bộ được thôi - Giao lưu các kiểu ở đây
)
Ngày 11 : Hà Nội - Nam Định - Sầm Sơn, Thanh Hoá : sáng dậy muộn, khởi hành trễ ... tầm <300 km ! Ngon choét ! Chiều tắm biển
Ngày 12 : Sầm Sơn - Quảng Bình (350 km) : khởi hành trễ sau khi tắm biển, ăn sáng.
Ngày 13 : Động Phong Nha - Động Thiên Đường - Quảng Bình
Ngày 14 : Quảng Bình - Huế - Đà Nẵng (270km) : Giao nu
Ngày 15 : Đà Nẵng - Nha Trang : (550km "cá đuối" rồi !!! )
Ngày 16 : Nha Trang - SG!!! (450 km)

Hành Trình Về Cội Nguồn Pắc Pó
& Đại Lễ 1000 Năm Thăng Long
(OSFC - Otosaigon.com)
Ngày 1 : SG - BMT - KonTum (580km)
Ngày 2 : KonTum - Tây TS (đèo lò so các cái) - Khe Sanh - Cam Lộ, Quảng Trị (400km trong đó khoảng 250km đường đèo lo xo ! Cũng quá phê luôn !
Ngày 3 : Cam Lộ - Nghĩa Trang Trường Sơn - Khe Sanh - Tây TS - Khe Gát - Hương Khê (460km ! Cũng có khoảng 250km đường đèo ! Phê lắm àh
Ngày 4 : Hương Khê - Đường HCM - Ngã Ba Đồng Lộc - Mai Châu, Hoà Bình (380+30=410 km đường HCM - khá tốt ! Okie gòi. Tối giao lưu dân tộc hú hét nhảy sạp múa lửa các kiểu
Ngày 5 : Mai Châu - Sơn La - Điện Biên - Mường Lay, Lai Châu (430 km - chả sợ mấy nếu đi đường mới qua cầu Pá Uôn mới thông xe 1 tháng, tránh đoạn đường đèo Pha Đin)
Ngày 6 : Mường Lay - dãy Hoàng Liên Sơn (Pa So hoặc Sìn Hồ - Phong Thổ - Tam Đường - Giàng Ma) - Sa Pa (chỉ tầm 180-190 km (tùy theo thời tiết - nhưng chọn cung TL128 đi qua Bản Sìn Hồ cũng hay lắm vì là con đường vắt ngang qua dãy HLS).
Ngày 7 : Sa Pa - Lào Cai - Phố Ràng - Việt Quang - Hà Giang : tổng cộng khoảng 250 km - Sáng chợ phiên , dạo phố ... dự kiến tầm sau bữa trưa mới rời Sa pa !!!
Ngày 8 : Hà Giang - Cao Bằng (265km có vài chục km đường xấu) - Chiều đến sẽ chọn đi thăm Hang Pắc Bó - Nếu có thể được cắm trại Ngủ lều o8 Dây thì tuyệt vời . - Nhờ chuẩn bị đồ ăn nhậu nhẽ nhàng thôi hén
Vậy là đuối lắm rồi nha !!!
Ngày 9 : Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Hổ Ba Bể (Bắc Kạn)

Ngày 10 : Bắc Kạn - Thái Nguyên - Nội Bài (Vành Đai Ngoài Hà Nội) (Ngày này mới đúng ngay boong Ngày Đại Lễ 100 năm Thăng Long, Các thành viên có Phụ huynh có thể thuê taxi đưa các phụ huynh đi dạo phố phường Hà Nội , nội ô thì chỉ đi bộ được thôi - Giao lưu các kiểu ở đây

Ngày 11 : Hà Nội - Nam Định - Sầm Sơn, Thanh Hoá : sáng dậy muộn, khởi hành trễ ... tầm <300 km ! Ngon choét ! Chiều tắm biển
Ngày 12 : Sầm Sơn - Quảng Bình (350 km) : khởi hành trễ sau khi tắm biển, ăn sáng.
Ngày 13 : Động Phong Nha - Động Thiên Đường - Quảng Bình

Ngày 14 : Quảng Bình - Huế - Đà Nẵng (270km) : Giao nu

Ngày 15 : Đà Nẵng - Nha Trang : (550km "cá đuối" rồi !!! )
Ngày 16 : Nha Trang - SG!!! (450 km)

Last edited by a moderator:
chauli nói:Cái đó e có rùi nè , 1 cái dùi và 5 sợi cao su đã có keo dínhplatinumcard nói:Đại ka có cái dùi để vá xe tạm thời không vậy? đợt trước đi, em thấy cái đó lợi hại lắm. Đi giữa trường sơn mà bị cán đinh mà ko có cái đó là mệt mõi luôn.![]()
Ứ đủ