[blockquote]
thichbaycho
vào thớt này là học hỏi kinh nghiệm ăn nhậu nhanh nhất đấy bác ạ , em nghe bẩu
ngày xưa cũng có hội FI nhưng chỉ lo ăn nhậu nên sập tiệm , giờ phát huy kiểu khác đang nót dép ngồi nghe đây , thui em lượn ko mèo nó dượt
[/blockquote]
Em nói thiệt bác đừng buồn nhen: em không welcome bác vào đây. Ngày xưa FI không duy trì lâu là do không có đủ số lượng và nhân tố thúc đẩy cho nó phát triển như FI hiện nay. FI hiện nay thì bác bảo là nhiều chuyện chém gió. Cái hội này là hội chém gió đấy, bác đừng vào nhé kẻo bị chửi là rảnh rang chém gió chứ chả có xèng bạc gì hết. Bác cứ lượn đi cho nước nó trong, em không tiễn bác nhé vì giờ này chắc bác bay xa lắm ròi.
@ mợ Vân:
em có 50% máu Bắc Kỳ hê hê, ngày nhỏ bị chọc ăn rau muống suốt, để em PM mợ xin cái số cầm chưn hẹn hò đánh chén mợ nhé !!
[blockquote]
thichbaycho
Nhà đầu tư lày sao dễ nổi lóng thía nhẩy ? Iem có nói gì nặng tính quan điểm đâu , chỉ đùa tí thui mờ
[/blockquote]
Hê hê ... em mà nổi nóng thì em chửi kiểu khác bác ạ. Bài trước dành cho bác chỉ là tiễn khách nhẹ nhàng thôi bác đừng méo mó em hoài thế. Quan niệm của em là: Thích hợp thì chơi, không thích hợp thì biến cho nước trong. Chứ cái kiểu vào dằn vặt người khác nói cho sướng miệng bác mà ai cũng cư xử thế thì anh em dạt hết còn ai chơi với em ? Bác đùa thì đi chỗ khác đùa, hội này là hội CHÉM GIÓ TÀO LAO (không ảnh hưởng đến ai) chứ không phải "xiên xỏ","đùa cợt" (có ảnh hưởng tới chủ ngữ vị ngữ trong câu nói), em lập ra cái hội này thì em có trách nhiệm làm sao để mọi người khi CHỦ ĐỘNG vào đây đều thấy THOẢI MÁI và GẮN BÓ với nhau, như thế mới bền lâu. Nếu bác thích ở lại thì em vẫn đồng ý thôi, chỉ xin bác đừng bao giờ đùa hay thật theo kiểu châm chích người khác như thế này.