Hạng D
27/9/09
4.015
87
63
trăm điều vui
Rocket1349 nói:
xe_online nói:
-----------------------------------------
Như vậy chỉ có thiên ko thời thôi. Địa cũng ôn ổn, vì gần với người này và xa với người kia. Nhân ko hoà có lẽ là lớn nhất.
Nếu thế, em sẽ minh chứng chúng ta đã từng có cái gì với nhau mà để Nhân ko hoà ;)).
Trong mắt em thì mọi thứ lung linh rạng ngời ;))

Bác xe suy luận hay quá!
080402cool_prv.gif

Em nghĩ mãi lâu nay mà không ra.....Chắc tại trình em kém:D

Cảm ơn còm của nhà bác...Đạn. Cả Bác nữa, lâu lâu sắp xếp ra với AE 1 bữa chứ. List của OTC là cả hơn trăm mà vãi mới thấy 1 người ra giao lưu.
Chiều tối rảnh, em làm vài quả hình lên trên này để mọi người tiếc nuối là ta đã bỏ bê nhau chả vì cái giề cả ;)
 
Tập Lái
25/9/08
29
0
0
48
xe_online nói:
Hãy thật sự nhìn nhận lại sức hút của Bình Hoà vào mỗi chiều Chủ nhật. Phải chăng sức hút này đã giảm? Nhận định này bởi đơn giản là liếc xéo qua "Lan Anh xóm hẻm...", ùng oàng với gần 50k lượt xem và gần 15k lượt còm. Rồi hình ảnh, rồi không khí được nung nóng, rồi tùm lum tà la hết. Mỗi sáng thứ 7 như 1 ngày hội.
Hay là chiều BH-Chủ nhật thiếu yếu tố thiên, địa, nhân- nên chưa thuận ????

E mạn phép nhiều chiện xíu. Vấn đề là OTC Bình Hòa với khẩu hiệu "OTC vui khỏe, thân thiện" nên e nghĩ nôm na OTC giống như tiên giới vậy đó ?! Gặp nhau chỉ có tiệc tùng hát ca
033102beer_1_prv.gif
, mọi người tay bắt mặt mừng
033102flo_1_prv.gif
, nói chuyện với nhau toàn những chuyện tốt đẹp, nói chung toàn là những điều hỷ sự. Mà các bác cũng biết rồi đó "tiên giới" thì member đâu có nhiều được. Bây giờ đến cái "hĩm" LA mới có chuyện nói nè. Vốn cái "hĩm" ... ý chết e nhầm! Ở cái "hẽm" LA (nghe gọi là cái hẽm là biết rồi:p) thì xảy ra đủ mọi chuyện hỉ, nộ, ái, ố, nơi tập trung của tà ma ngoại đạo, yêu tinh lớn nhỏ, giang hồ tứ chiến, v.v... Ae gặp nhau ngoài chuyện cười đùa còn thì "chém gió", "đá xoáy", "thách đấu", "sỉ vã" ... nhau, ai luyện kiếm thì luyện kiếm, ai rãnh rỗi thì "xóc dĩa", "tài xỉu", "oảnh tù tì", "đánh cá ngựa" ..., thậm chí "cá nhau xem thằng nào sắp bị smash ngay thủ cấp" hòng kiếm chút ngân lượng để nộp tiền xới, tiền xâu cho lão chủ. Ô hô bởi cái "hĩm" của chúng e nó sôi động như thế nên đến "tiên giới' cũng phải thòm thèm, lâu lâu cũng có vài tiên OTC ghé thăm để được hưởng cái thú vui trần tục của "hẽm", những ai k có dịp ghé qua hay chê cõi phàm trần nơi bọn "phàm phu tục tử" tu tập thì có thể đơn giản là liếc xéo qua lăng kính "Lan Anh xóm hẻm..." với gần 50k lượt xem và gần 15k lượt còm, ngoài ra còn có hình ảnh , vidéo minh họa sinh động. Tóm lại Bình Hòa có sức hút nhưng do "hút" có chon lọc nên có mặt hạn chế, còn "hĩm" LA là cái "vòi rồng" hút tá lả, ngoài 1 số bị hút còn 1 số thì tự đâm đầu vào nên lúc nào cũng ùng oàng náo nhiệt là vậy.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
21/7/10
857
0
16
44
Lenhoixuan nói:
xe_online nói:
Hãy thật sự nhìn nhận lại sức hút của Bình Hoà vào mỗi chiều Chủ nhật.

Ở cái "hẽm" LA (nghe gọi là cái hẽm là biết rồi:p) thì xảy ra đủ mọi chuyện hỉ, nộ, ái, ố, nơi tập trung của tà ma ngoại đạo, yêu tinh lớn nhỏ, giang hồ tứ chiến, v.v... Ae gặp nhau ngoài chuyện cười đùa còn thì "chém gió", "đá xoáy", "thách đấu", "sỉ vã" ... nhau, ai luyện kiếm thì luyện kiếm, ai rãnh rỗi thì "xóc dĩa", "tài xỉu", "oảnh tù tì", "đánh cá ngựa" ..., thậm chí "cá nhau xem thằng nào sắp bị smash ngay thủ cấp" hòng kiếm chút ngân lượng để nộp tiền xới, tiền xâu cho lão chủ.

Mà đã là phàm phu tục tử, thì nghĩa là con người rồi. Mà con người thì khác tiên ở chỗ, thích những thứ ngược đời ko hà. Thích cafe đắng, thích ăn cay xé lưỡi, thèm chua... thỉnh thoảng có chú nghiện mắm tôm, nghiện cả mùi hôi nách nữa ;) :D Thế mà thiên hạ vẫn cứ thích... bởi vậy mới đâm đầu vào hẻm rồi điên đầu vẹo cổ...

Cái này gọi là "thú đau thương", thế nên chịu rồi, không nói được :D Có lẽ tiên giới cũng phải cho thêm vài cái thú đau thương vào cuộc để tăng thêm hiệu ứng âm thanh, máu me, khói lửa bên cạnh tiên cảnh trời xanh, mây trắng nhàn nhã trôi... :D
 
Hạng C
9/9/07
652
0
16
54
VN
Mấy Bác cứ quảng cáo chỗ địa ngục không hà. Mỗi chổ có cái thú riêng, lên thiên đàng thì ca hát với tiên nữ, xuống địa ngục thì toàn bị smash, chặt hẻo, bầm tím. Ai thích thì nhào zô.

1 vài ý góp vui, không có liên quan gì đến BH:
Theo phong thủy chắc vị trí địa điểm chọn ở xa nơi vui chơi giải trí nên bà con không tiện chạy show.
Chơi cái gì cũng phải có tụ tập băng đảng và đoàn kết lẫn nhau, zui thì mới chơi.
1 cái không biết gọi là gì: cái duyên và cái hấp dẫn mọi người. Nhiều khi có con chuột chết mà vì tò mò nên cũng phải chạy ra coi!! Nhiều khi to tiếng vì in out nhưng mà cái thế đã gài thì vẫn phải ra sân!!!
21.gif
 
Hạng D
27/9/09
4.015
87
63
trăm điều vui
Thật chí lý hết chỗ. Cảm ơn Bác HồiXuân, bác TửRồng, Bác Giàham.
Tuy nhiên, ngẫm nghiệm chút ở ý Giang hồ- Tiên nữ. Có đúng là vậy ko? BH-Tiên nữ- Ko hẳn thế Bác ợ. Nhưng quả thật, nơi này hiền hậu quá- tử tế quá và chuẩn quá. Em thử vài lần phá đi cái nghiêm túc, chuẩn mực kia nhưng tài hèn, sức mọn vấp phải sự kiên định như các chiến suỹ Hồngquân thành ra ko kết quả.
Thôi thì đã chẩn được bệnh thì ta tìm thuốc thôi.
Chiều chủ nhật này mời các Bác giao lưu nhé. Em sẽ quyết xoè cái sân si, cái quỷ quái ra để xem thế nào. Ấy thế mới lạ, cứ phải xấu văn xa, phải cãi thị cọ tennis nó mới sung. Quy luật này ở đâu cũng thế cả- keckehckehkc. Chả sợ mấy ;)
 
Hạng D
23/1/08
2.884
27
48
TPHCM
He he he... vậy CN này kiếm cái váy sexy một chút ra phá anh em Bình Hòa quá!
24.gif
 
Hạng F
30/7/06
12.514
4.297
113
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
Lenhoixuan nói:
xe_online nói:
Hãy thật sự nhìn nhận lại sức hút của Bình Hoà vào mỗi chiều Chủ nhật. Phải chăng sức hút này đã giảm? Nhận định này bởi đơn giản là liếc xéo qua "Lan Anh xóm hẻm...", ùng oàng với gần 50k lượt xem và gần 15k lượt còm. Rồi hình ảnh, rồi không khí được nung nóng, rồi tùm lum tà la hết. Mỗi sáng thứ 7 như 1 ngày hội.
Hay là chiều BH-Chủ nhật thiếu yếu tố thiên, địa, nhân- nên chưa thuận ????

E mạn phép nhiều chiện xíu. Vấn đề là OTC Bình Hòa với khẩu hiệu "OTC vui khỏe, thân thiện" nên e nghĩ nôm na OTC giống như tiên giới vậy đó ?! Gặp nhau chỉ có tiệc tùng hát ca
033102beer_1_prv.gif
, mọi người tay bắt mặt mừng
033102flo_1_prv.gif
, nói chuyện với nhau toàn những chuyện tốt đẹp, nói chung toàn là những điều hỷ sự. Mà các bác cũng biết rồi đó "tiên giới" thì member đâu có nhiều được. Bây giờ đến cái "hĩm" LA mới có chuyện nói nè. Vốn cái "hĩm" ... ý chết e nhầm! Ở cái "hẽm" LA (nghe gọi là cái hẽm là biết rồi:p) thì xảy ra đủ mọi chuyện hỉ, nộ, ái, ố, nơi tập trung của tà ma ngoại đạo, yêu tinh lớn nhỏ, giang hồ tứ chiến, v.v... Ae gặp nhau ngoài chuyện cười đùa còn thì "chém gió", "đá xoáy", "thách đấu", "sỉ vã" ... nhau, ai luyện kiếm thì luyện kiếm, ai rãnh rỗi thì "xóc dĩa", "tài xỉu", "oảnh tù tì", "đánh cá ngựa" ..., thậm chí "cá nhau xem thằng nào sắp bị smash ngay thủ cấp" hòng kiếm chút ngân lượng để nộp tiền xới, tiền xâu cho lão chủ. Ô hô bởi cái "hĩm" của chúng e nó sôi động như thế nên đến "tiên giới' cũng phải thòm thèm, lâu lâu cũng có vài tiên OTC ghé thăm để được hưởng cái thú vui trần tục của "hẽm", những ai k có dịp ghé qua hay chê cõi phàm trần nơi bọn "phàm phu tục tử" tu tập thì có thể đơn giản là liếc xéo qua lăng kính "Lan Anh xóm hẻm..." với gần 50k lượt xem và gần 15k lượt còm, ngoài ra còn có hình ảnh , vidéo minh họa sinh động. Tóm lại Bình Hòa có sức hút nhưng do "hút" có chon lọc nên có mặt hạn chế, còn "hĩm" LA là cái "vòi rồng" hút tá lả, ngoài 1 số bị hút còn 1 số thì tự đâm đầu vào nên lúc nào cũng ùng oàng náo nhiệt là vậy.

bác Xon_líne đã hưởng không khí hĩm chưa nhỉ? tiếc quá em chưa có dịp giao lu với các bác ấy...
 
Hạng D
27/9/09
4.015
87
63
trăm điều vui
Kể thì cũng nhiều lần tính ra nhưng sáng thứ 7 nào cũng có chút hò hẹn. Hôm qua em quyết ghé lúc 13h30- gọi cho Cùla, cứ tưởng giờ đó AE hĩm lai rai thì có ra cũng có chút ko khí còn lại, tăng 2. Nhưng ra đến sân thấy các chiến binh vẫn hùng hục, kẻ tung hoành trên sân- nhóm sát phạt chặt hẻo.... đúng là tùm lum tà la nhưng rất vui. Đại để như thớt xóm hẻm giao lưu.
Em cũng định hôm nào thuận thiên thì mang kiếm ra chiến.
Trở về với BH, chỉ biết cùng nhau thổi thêm lửa vậy.
 
Hạng F
30/7/06
12.514
4.297
113
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
hôm qua cũng có bác Rớt Tinh bên Hĩm ra chia vui cùng TTK và BH, góp thêm tí lửa...

thêm bác Cổ Thiên Lạc ghé ra mắt vui phết. Bác Boeing và Do_hcm giới thiệu làng 2 cái quần hồng rất nổi.

thím Hoa Quỳnh Anh cũng tham gia, mắt đen xoe tròn, thương thương quá đi thôi...

bác 3 bánh vẫn lãng tử và phong lưu... Hama_bien oánh A+ hát cũng A+.

các chiến hữu Xonline, letoan, thanglet, Antam, Vàng Anh...phong độ vẫn ổn định trên đà tăng trưởng...
 
Last edited by a moderator: