Chủ đề tương tự
lúc này đang đổ dốc các bác à...e có người quen trên chuyến xe ấy,vừa chuyển viện tới 115 nhưng qua khỏi...Bác tài xử lý rất ok trong trường hợp này là thà đâm xe vào vách để cứu những người còn lại,hơn là lao thẳng xuống vực.....(hi sinh bản thân để đổi lấy tính mạng cho nhiều ng)xe bị bể cúp pen đột ngột....được biết bác tài là người hiền lành,và rất kĩ tính....mong mn sớm bình phục..... 3 nạn nhân xấu số về nơi yên nghĩ
Em đi Đà Lạt trưa qua làm tài xế bất đắc dĩ, đưa người nhà của những người bị nạn ra chăm sóc người thân của họ. Người nhà của gia đình người bị nạn có 6 người gặp nạn trên chuyên xe này!
5 người chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy, trong đó 1 người sau tai nạn còn đi lại được và cứu người khác nhưng sau đó bị gẫy đốt xương sống cụt (cùng) không cử động tứ chi.
Còn 1 người gẫy đốt sống cổ và chấn thương đầu khá nặng, hiện đang ở BV Đà Lạt.
Những người còn lại cũng bị thương nhưng không nặng lắm!
Xin chia buồn!!!
5 người chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy, trong đó 1 người sau tai nạn còn đi lại được và cứu người khác nhưng sau đó bị gẫy đốt xương sống cụt (cùng) không cử động tứ chi.
Còn 1 người gẫy đốt sống cổ và chấn thương đầu khá nặng, hiện đang ở BV Đà Lạt.
Những người còn lại cũng bị thương nhưng không nặng lắm!
Xin chia buồn!!!
Xe này thắng dầu trợ lực hơi, không phải thắng hơi trực tiếp nên mới bị bể cúp ben mất thắng, xe đời mới bầy giờ thắng hoi trực tiếp nên bị sự cố hết hơi nó tự look kê nên an toàn hơn.Em thấy hơi lạ, đa phần các xe đời này dùng thắng hơi nghịch (tức là xe ko nổ máy hay hệ thống hơi có vấn đề thì má phanh sẽ ép vào) vậy sao lại mất thắng đc nhỉ? Bác nào rành giải đáp dùm em với.
Bác nên đọc cho kĩ rồi phán. Chổ này mà buồn ngủ thì kg còn một người nào sống sót đâu bác!Tai nạn nào cũng nói " mất lái ", " mất thắng "...sao không nói buồn ngủ
Đang xuống dốc cao và cua gắt lắm bác, chổ xe bị là cua chữ C cuối chân dốc, dốc này dài gần hai cây số lậnXe đang lên dốc, chuyện hiếm có. Thành thật chia buồn!