nó chạy từ bãi chổ cây xăng ra, nó thuộc loại làm biếng chứ kg phải kg não 
em cũng nghĩ như bác. Nếu chạy từ ngã tư trên xuống thì tới đó đã bị bẹp đầu hay bị đánh gãy răng rồi bác.nó chạy từ bãi chổ cây xăng ra, nó thuộc loại làm biếng chứ kg phải kg não![]()
E mới dớt con nhỏ trong KS ra mệt vãi mắt còn lờ đờ hổng thấy đường nên fan nhầm chiều thôi,mấy pác ném gạch e zữ quá hà,ném ngói thôi 
Lần sau từ KS ra e sẽ phan thẳng qua bên kia đường lun ợ cho hết nói e chạy ngược nhá.^_<
Lần sau từ KS ra e sẽ phan thẳng qua bên kia đường lun ợ cho hết nói e chạy ngược nhá.^_<
Trường hợp này e bị 1 lần, đi đường lạ mà mình rẽ từ đường khác vào giữa con đường 2 chiều xe máy và 1 chiều oto, lúc ngay ngã tư lại bị xe buýt chen vào trong nên ko thấy biển cấm, thế là e quẹo vào chạy chừng gần 10m thấy lạ lạ và hên mấy bác xe ôm chỉ trỏ quá trời nên quay đầu lại kịpNhiều lúc lố đà thôi mấy bác. Có lúc lạ đường và phân tâm chạy luôn vào đường cấm một đoạn. Khi nhận ra thì tìm cách sửa sai còn bị phạt thì chịu thôi.![]()
Thèng này muốn đoàn tụ ông bà sớm .KS thì rẽ trái ra PHạm Ngọc Thạch ,cây xăng rẽ phải ra Hai bà Trưng nên không còn lý do bào chữa .Em mà lái xe tải gặp mấy thèng này quất nó móp đầu xé hông cho bỏ thói chạy ngược chiều .
Có lần em cũng đi như thế. E chạy từ viện 115 ra Sư vạn hạnh . Em rẽ phải về 3/2. Em đi xe máy chỗ này quen rồi. Lúc rẽ đường nhỏ xe đông không kịp nhìn bb. Chạy chừng 10 có lão đi moto dạng LA hay rebel mặc ba lỗ quạy qua em chỉ vào mặt em. Tưởng găp giang hồ kiếm chuyện em đạp tiếp. Ngó qua kính hậu vẫn thấy lão sau lưng. Chết mẹ gặp chuyện rồi. Tới ngã 3 rẽ vào lê hồng phong em mới thấy biển cấm oto. Chết mẹ tự nghĩ trách nhầm người tốt. Em rẽ trái liền để quay đầu mà cái chỗ rẽ này cũng cấm oto lại thấy bác ấy chạy lên chỉ. Em ra dấu cám ơn rồi rẽ phải về bv vạn hạnh chỗ này ko cấm oto nữa. Tự nghĩ xã hội vẫn còn Thạch Sanh nhiều các bác à. Bữa đó em mà gặp bác @xehoingaodu chắc mang xe vô gara làm đồng rồi quá
Chỉnh sửa cuối:
Ka ka ka,bác Roberkieu quá lời rùi.Bé cái lầm như bác mình cũng bị đoạn Hùynh Mẫn Đạt Q5, lo tìm nhà đứa bạn chạy lố qua bèn đánh lái quay đầu dừng ngay nhà, nó chạy ra tay xoa lia lia kêu qua kia đường, thì ra lúc đó HM Đạt chỉ 1 chiều xe hơi.
- Còn Ng Đình Chiểu là 1 chiều từ lâu lắm rùi không thể bảo nhầm lẫn được.
- Còn Ng Đình Chiểu là 1 chiều từ lâu lắm rùi không thể bảo nhầm lẫn được.