hay là .....dạy tx .... chạy như vậy ....



không cần lái, ngồi sau mà hok biết nói tx thì đáng tội hơn
không cần lái, ngồi sau mà hok biết nói tx thì đáng tội hơn
Mấy cái đó ổng tính xong hết rồi, chỉ có cái ổng chưa tính được là độ cứng của xe Việt Nam ntn so với tiêu chuẩn Mỹ, nên cần thử nghiệm thêm, đợi ngày công bố thôi.Chính vì dạy vật lý nên thầy mới đi nguợc chiều. Cứ ra đề 1 xe xuất phát từ điểm A với vận tốc n và 1 xe từ điểm B với n vận tốc nguợc chiều nhau. Hỏi bao giờ 2 xe đụng nhau... Thầy muốn thử nghiệm thực tế. Đụng rồi bị bắt thì sẽ ngồi tính tiếp về lực va chạm, gia tốc này nọ sau khi trừ đi ma sát và trọng lực...
Sao biết Thầy giáo vậy các anh!Thầy đi tắt tiết kiệm xăng thì chuyển vùng chi tốn phí của thầy sao!![]()
Uỷ nhiệm cho người VT, bấm chuông, gọi cửa, nhắc nhở đích danh đi.Topic này rôm rã quá, em phải ra đường 3/2 chộp kiểu hình cận cảnh mới được.
Sao mà xã hội ngày càng suy đồi đạo đức quá vậyThằng thầy này còn độc hơn.
http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/2016...anh-may-mua-voi-hoc-tro-len-mang/1069561.html
Sao mà xã hội ngày càng suy đồi đạo đức quá vậy