Hạng B1
3/11/15
88
119
33
36
Thuế thì thì nhiều và cao nhất thế giới còn đường xá thì tệ nhất thế giới. Thuế cao thì phải đi đôi với quyền lợi, thử hỏi người dân ở xứ xở thiên đường này được quyền lợi gì ngoài việc ra đường thì sợ "bồ câu" nó vồ như sợ cọp, trạm thu phí thì tràn lan đại hải, đường xá thì như cục sh***, các hãng xe thì làm ăn cẩu thả và ko coi người tiêu dùng ra gì. Nếu mua xe có trục trặc hay gặp vấn đề gì thì ai đứng ra bảo vệ, trong khi tiền thì mấy anh tận thu về để làm gì !? Xin lỗi vì quá bức xúc nên em phải nói câu này: "Bao năm giải phóng như thế này phải ko anh ?!"
 
Chỉnh sửa cuối:
h2c confirmed
Hạng B2
13/5/08
292
459
63
Thuế thì thì nhiều và cao nhất thế giới còn đường xá thì tệ nhất thế giới. Thuế cao thì phải đi đôi với quyền lợi, thử hỏi người dân ở xứ xở thiên đường này được quyền lợi gì ngoài việc ra đường thì sợ bồ câu nó vồ như sợ cọp, trạm thu phí thì tràn lan đại hải, đường xá thì như cục sh***, các hãng xe thì làm ăn cẩu thả và ko coi người tiêu dùng ra gì. Nếu mua xe có trục trặc hay gặp vấn đề gì thì ai đứng ra bảo vệ, trong khi tiền thì mấy anh tận thu về để làm gì ?. Xin lỗi vì quá bức xúc nên em phải nói câu này: "Bao năm giải phóng như thế này phải ko anh ?!"

ủa, giải phóng rồi hả anh !?!
 
Hạng C
20/3/13
667
1.285
93
Thuế thì thì nhiều và cao nhất thế giới còn đường xá thì tệ nhất thế giới. Thuế cao thì phải đi đôi với quyền lợi, thử hỏi người dân ở xứ xở thiên đường này được quyền lợi gì ngoài việc ra đường thì sợ bồ câu nó vồ như sợ cọp, trạm thu phí thì tràn lan đại hải, đường xá thì như cục sh***, các hãng xe thì làm ăn cẩu thả và ko coi người tiêu dùng ra gì. Nếu mua xe có trục trặc hay gặp vấn đề gì thì ai đứng ra bảo vệ, trong khi tiền thì mấy anh tận thu về để làm gì ?. Xin lỗi vì quá bức xúc nên em phải nói câu này: "Bao năm giải phóng như thế này phải ko anh ?!"
E Có bà cô hồi ở VN làm việc cơ quan nhà nước, làm hoài cũng không đủ tiền cho con ăn học. Ông chồng ham xe hơi lắm vì trước là lái xe cho cơ quan thời bao cấp sau sếp về hưu ông cũng ở nhà luôn. Cả nhà qua mỹ được gần năm rồi, thuê nhà để được lãnh tiền trợ cấp. Giờ đi lao động chân tay, công việc cũng không ổn định, đóng góp chắc ít lắm. Chả hiểu bọn Mẽo nó ngu ngu kiểu gì mà cứ gửi tiền vào tài khoản bà kêu xài từ từ. Con đi học thì trường nó k thu học phí. 2 vợ chồng qua đó cầm theo được mấy chục ngàn tiền bán nhà quất luôn 2 con lexus cũ (2005-2008) một con 3k một con 5k. Nghe kể đi đường cũng phóng nhanh lắm mà cứ bị bọn đi sau nó bấm còi. Tới điểm giao với đường nhỏ thấy mấy cái xe nó dừng không đi mà bà hãi sợ nó lao ra như ở VN. Giờ cũng quen quen rồi biết là mấy cái xe đó nó biết bà ở đường ưu tiên, nó chờ bà qua nó mới dám đi. Bà đó mới về VN chơi mà nghe bà than "khổ quá!"
 
Hạng D
28/10/12
1.513
1.437
113
Tụi bây cứ việc la, tao cứ việc ăn. Làm đíu gì nhau nà, léng phéng là tao bắt bỏ tù hết nha.
 
Hạng B2
28/5/09
118
95
28
Một thức tế quá phủ phàng. Điều chỉnh giảm thuế thì còn nhù nhằng mặc dù giảm có 5%. Trong khi Nghị định thông qua cái rét.
PS: hên mình mua xe rồi vì quá biết định luật bảo toàn thuế
 
  • Like
Reactions: abchung