Báo cáo các bác là em các bác đã xuống núi. Hiện giờ đang dưỡng thương ở TP Quảng Ngãi, 4h chiều nay tiến về SG.
Để em tường thuật lại cho các bác cái chuyến đi này của em nhé:
Xã Ba Điền thuộc huyện Ba Tơ rộng hơn 141K ha, xã có 4 thôn là: Gò Nghênh, Làng Tương, Hy Long và Làng Rêu (có người đọc là Làng Liêu). Theo thống kê của Dân Số Huyện và xã thì ở đây có tầm 360 hộ dân.
Em các bác đã đi đến tận nơi hơn 390 hộ dân, tìm nguồn nước mà dân sử dụng, nhiều xóm dùng chung nguồn nước cách nhà hơn Km, là một cái mạch ngầm trong rừng sâu, em các bác cũng đến đó.
Trời miền trung dạo này hơi nóng, đi trên núi đá thì lại càng nóng hơn, em các bác lúc nào cũng làm 2 chai nước khoáng 1.5lit (lấy nước khoán đổ vào chai nhựa 1.5L), em các bác hơi ngoan nên đã lấy muối bỏ vào trong chai nước uống rồi. Thế nên cuối ngày so với các bạn đi chỉ bằng 1/3 hay 1/4 em thì em vẫn còn cười hô hố trong khi các bạn ấy không nhai nổi cơm, mặt mày bơ phờ... (nói chung là thảm).
Em các bác đã nhậu được các món: Heo rừng nướng mọi, cá chình suối nướng muối ớt, mang (ở đây còn gọi là con đỏ) nướng muối ơt, mang nấu lá lốt, cá niên (loại cá chỉ sống ở suối vùng Ba Tơ vaf Minh Long), rau dớt (rau rừng)... (còn nhiều thứ lắm)... Rượu thì em có dùng rượu cần, rượu gạo nhà nấu và bia Dung Quất lon...
Hôm qua về QNG dưỡng thương em phải dùng đến 2 em gái đẹp để bóp chân cho em, mặc dù có bóp chân nhưng đến giờ có thể nói là chân vẫn đang xi cờ wue.
Em hận lắm các bác ạ... em ghen tỵ quá... các bác nhậu hoành tràng thế này trong khi em các bác đang ở trong rừng sâu nước độc, ăn uống thiếu chất, bệnh tật rình rập...
Nói túm lại là các bác phải bù cho em, sáng mai (16/05/2012) là em có mặt tại ga Sài Gòn....