Hôm Phật đản, 1 tổ công tác 3 xe, 6 xxx, ko phải CSGT nha mấy bác, chắc là được tăng cường điều tiết giao thông ở ngã tư Cao Thắng -3/2 mới hơn 5h sáng tranh thủ kiếm chác, 5 anh đứng nấp sau mấy cây xà cừ đối diện Phố Xinh 3/2, cho 1 cu tý 1 hột/gạch ra chặn xe, vẫn lỗi lấn làn thần thánh, e vừa trờ tới là chú nhóc vẫy gậy chỉ vào....em xi nhan đàng hoàng, 1 xxx 3 sao/gạch ra uể oải đưa tay chiếu lệ, đề nghị cho kiểm tra giấy tờ, thời điểm đó có 3 xe đang bị dừng, 2 chủ xe đang đưa vật gì giống tiền...e móc đt ra, đồng thời hỏi tôi lỗi gì anh, 1 s khựng lại, 3 sao gọi 1 sao ê lỗi gì mày, 1 sao chạy lại: lỗi sai làn

thế là bla, bla, bla....cái dở của em là không bình tĩnh mà chửi um lên, 2 a 3 sao tiến đến nói thôi đi đi đừng đứng đó kiếm chuyện, e càng điên, lúc đầu là anh tôi, lúc đấy em chuyển qua các đ/c

, các anh 3 sao lảng mất, chỉ còn lại cu tý 1 sao hùng hổ với em, lúc đấy e mới bình tĩnh lại, nói thôi, tôi cũng phải đi kiếm ăn như mấy đ/c, đ/c nói tôi sai làn thì đ/c lập bb, tôi ký, tôi không có thời gian tranh luận....
Gần 10 phút tranh luận, có 1 cặp vợ chồng già đi tập thể dục về chứng kiến và xxx mất khoảng 4,5 ổ bánh mỳ vụt qua, kết quả 1 sao lên tiếng: Thôi anh không có lỗi thì đi đi, tôi xin lỗi anh, được chưa???
Nhân đây tôi cũng xin nhắn cái anh 1sao có tên là Thành nếu có đọc topic này,tuổi đời tuổi quân chưa bao nhiêu, lại khoác trên người bộ đồ đó, ăn nói cho có tý gì là giống người ăn cơm nhe!
Clip thì có nhưng tối về kể lại, vợ bắt xóa vì không muốn rắc rối, mà iem thì sợ vợ, các bác thông cảm, gạch đá e xin chịu!