Petrol vẫn luôn là người bạn đặc biệt, tư vấn rất nhiệt tình về xe cộ, cũng từng là kẻ đối đầu, nhưng mãi là bằng hữu.
Chúc bác luôn thành công, ở Ford hay bất cứ cty nào, hay làm riêng. Nồi cơm chính luôn đầy và đam mê luôn cháy, vẫn sẽ sắp xếp ra chiến cùng anh em khi có dịp, được bao nhiêu chơi bấy nhiêu nhé bác
Chúc bác luôn thành công, ở Ford hay bất cứ cty nào, hay làm riêng. Nồi cơm chính luôn đầy và đam mê luôn cháy, vẫn sẽ sắp xếp ra chiến cùng anh em khi có dịp, được bao nhiêu chơi bấy nhiêu nhé bác

e thì chưa gặp bác petrol, giờ bác ko còn làm nữa thì chắc có thời gian nhiều với FFC rồi, mong có cơ hội diện kiến bác

Anh Dầu đi đâu thì tháng 6 nhớ về nhá. Em lấy xe Mer (không chở bằng xe Ford đâu, nghỉ rồi không cho đi xe Ford nữa) chở đi nhậu hén.




