Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
làm 1 bộ phà Vàm Cống luôn nếu có thể nhé bácBữa nay rảnh rang, không biết làm gì sợ nhàn cư vi bất thiện nên xách mui trần 2 bánh ra thăm phà Cát Lái. Mai bữa xây cầu không biết có còn thấy hình bóng những chuyến phà đầy kỷ niệm.
Chia sẻ với anh em một ít hình nè:
View attachment 718214 View attachment 718215 View attachment 718216 View attachment 718217 View attachment 718218 View attachment 718219 View attachment 718221 View attachment 718222
Hồi xưa, em có tham gia một phần khảo sát những dự án cầu vàm cống, mỹ lợi, cao lãnh, cổ chiên, lúc đó theo tiến độ thì 2014 hoàn thành cầu mỹ lợi, cầu cổ chiên, nhưng phải tới 2015 2 thằng này mới xong, vàm cống theo tiến độ dự kiến là 2017, giờ chắc 2019, còn cao lãnh dự kiến 2019, chắc tới 2020 quá.làm 1 bộ phà Vàm Cống luôn nếu có thể nhé bác![]()
Cũng là ý hay vì từ cầu GÔT 2 ra tới phà cũng gần, chủ nhật lại vắng bóng xe công. Qua phà sang rừng cao su Nhơn Trạch nằm võng uống nước dừa nước mát lạnh, ăn mít tố nữ tiện thể mua ít măng tươi, vài loại rau củ nịnh bà xã cũng hay. Nhưng mà dạo này lười vác máy đi chụp, toàn chụp bằng IPhone chất lượng không cao bác ơi.làm 1 bộ phà Vàm Cống luôn nếu có thể nhé bác![]()
Đường qua rừng cao su giờ kẹt xe nhiều, oàn xe tải xe cont. Hết lãng mạn rồi bác :dHôm nay đi mới thấy các bạn trẻ miền Tây đề VT phượt cũng nhiều thiệt. Đủ các biển đầu 6, có cả đầu 8 nữa (83, 84) đi từng cặp, từng nhóm đông vui lắm. Lúc nghỉ chân thấy mấy đôi vợ chồng trẻ mang theo con nhỏ vui đùa hạnh phúc lắm lắm. Nhìn họ chợt nhớ lại ngày xưa mình cũng như họ, giàu nghèo, khó khăn không để ý, bằng lòng với những gì mình phấn đấu có được. Thế là vui.
Ái chà vậy mà giờ đã qua giai đoạn 3 của cuộc đời rồi. Các bác có nhớ chuyện 3 giai đoạn cuộc đời không? Đại ý là thượng đế tạo ra muôn loài nhưng muôn loài sinh sôi nhanh quá. Sợ trái đất hết chỗ thượng đế mới ấn định tuổi cho muôn loài. Tới ngày phát tuổi những loài chậm chân ráng đi trước nên được nhiều tuổi như rùa 300 tuổi, voi cũng 200 tuổi... riêng con người cuộc đời đẹp quá, mải vui cuối ngày mới tới thì chỉ còn 20 tuổi. Buồn rầu than với thượng đế: cuộc đời con đẹp vậy mà sống có 20 năm thì uổng quá. Thượng đế bảo: tại ngươi mải chơi giờ mới tới, ta hết tuổi rồi. Lúc đó có con lừa đi lên nói: Thưa thượng đế, con kiếp lừa suốt đời phải ăn no vác nặng con xin trả lại người 30 tuổi. Con người chắng cần suy nghĩ mừng quá xin nhận 30 tuổi của lừa. Vẫn thấy chưa đủ lại năn nỉ xin thêm. Lúc đó xó con khỉ xin trả thượng đế 50 tuổi vì mặt mũi lúc nào cũng nhàu nhĩ, nhăn nhúm chẳng ai buồn nhìn. Vậy là con người được sống tới 100 tuổi.
20 năm đầu cuộc đời thật là đẹp,
30 năm sau sống kiếp lừa, suốt ngày phải ăn no bác nặng,
50 năm cuối mang cái mặt khỉ nhăn nhúm.
Nhìn đám thanh niên căng tràn sức sống thấy cũng vui. Chợt nhìn lại mình thấy thời gian trôi nhanh quá mới ddos mà mình đã ở tuổi thứ 3 rồi.
Cuối tuần lan man với các bác chút. Cảm ơn các bác đủ kiên nhẫn đọc tới những dòng này.
Vậy chớ bác nào cho sắp nhỏ đổi gió VT chủ nhật về sớm chút đi đường phà Cát lái cho các cháu nghỉ chân ở mấy quán bên rừng cao su, về qua phà 1 lần cho các cháu biết cũng là một ý không tồi.
Mọi người đi cao tốc nhiều nên đường vắng, phía Q2 không có xe công nên đi cũng đỡ lắm.
Đôi dòng chia sẻ, chúc các bác và gia đình vui, khỏe.
Ngày thường thôi anh. Chủ nhật vắng xe, xe công bên Q2 cũng không có chạy.Đường qua rừng cao su giờ kẹt xe nhiều, oàn xe tải xe cont. Hết lãng mạn rồi bác :d
. . .
Cuối tuần lan man với các bác chút. Cảm ơn các bác đủ kiên nhẫn đọc tới những dòng này.
.. .
Đôi dòng chia sẻ, chúc các bác và gia đình vui, khỏe.