Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Chiều ra sân đi chơi thể thao trái xoài rớt thiếu chút xíu là trúng đầu.
Phà Cát Lái- vài hình kỷ niệm

Hên.
Tưởng yên ai dè sếp lại giao nhiệm vụ: bổ mít
Phà Cát Lái- vài hình kỷ niệm

Lúc nào cũng có nhiệm vụ. Đúng là không còn thời gian để "hoài niệm"
 
Hạng D
26/12/14
1.678
2.558
113
Quận 12
Chiều ra sân đi chơi thể thao trái xoài rớt thiếu chút xíu là trúng đầu.
View attachment 720632
Hên.
Tưởng yên ai dè sếp lại giao nhiệm vụ: bổ mít
View attachment 720633
Lúc nào cũng có nhiệm vụ. Đúng là không còn thời gian để "hoài niệm"
Đã quá bác ơi. Xoài cát Hoà Lộc á? Mít mật? Nhìn thèm quá. Bác cứ làm em nhớ quê. Phạt nhé.
 
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
CỤ chủ cứ iên tâm đi, 5 năm nữa á
Anh này có vẻ nhiều kinh nghiệm, chắc đã trải qua rồi. Cám ơn anh đã nhắc nhở.
Nhưng anh bi quan thế làm chi cho cực.
Sống được lúc nào vui với bạn bè, vui với con cháu, vui với đời là thanh thản nhất anh à.
Lúc nào cũng treo cái mốc 5, 10, 20... năm trước mắt thì khỏi sống còn hơn.
Vui lên anh.
Đã quá bác ơi. Xoài cát Hoà Lộc á? Mít mật? Nhìn thèm quá. Bác cứ làm em nhớ quê. Phạt nhé.
Toàn thứ trái cây miền Tây quê anh mang giống lên trồng đó anh. Nhiều người bây giờ chuộng xoài thái, mít thái nhưng trái cây của mình có hương, vị riêng ngon hơn nhiều anh hỉ? Tưởng đưa hình lên cho anh đỡ nhớ quê ai dè...
Thôi thì phạt gì cũng phải chịu vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
26/12/14
1.678
2.558
113
Quận 12
  • Like
Reactions: huan_fashion