Em đi bên Malay, Thái thấy tài xế bên đó toàn chạy cao tốc từ 110km/h trở lên và bám đuôi nhau có chục mét, cũng tạt đầu nhiều lắm mà họ thấy bình thường, chắc tại bác tài VN chưa quen với việc chạy nhanh chuyển làn nên thấy hơi khó chịu. Đi nhanh hoài sẽ thấy nó...bình thường mặc dù em không hề khuyến khích việc này nhé 
Qua mặt xong rề rà là kiểu gây chuyện rồi bác. Đằng này là vượt ẩu, nếu chiếc Cont phía trước chỉ cần nhấp thắng thì không biết chuyện gì xảy ra bác ạ.Anh ấy hơi vội tý thôi chứ vừa tạt xong là tăng tốc liền là chuẩn rồi, nhiều thằng chạy cà rề mà cứ khoái tạt hoặc tạt xong rồi dậm thắng nữa mới bực.
Không tây tàu nào vượt ẩu vậy bạn, bạn thử hình dung chỉ cần chiếc cont phía trước nhấp thắng cái thì hậu quả thế nào không?Em đi bên Malay, Thái thấy tài xế bên đó toàn chạy cao tốc từ 110km/h trở lên và bám đuôi nhau có chục mét, cũng tạt đầu nhiều lắm mà họ thấy bình thường, chắc tại bác tài VN chưa quen với việc chạy nhanh chuyển làn nên thấy hơi khó chịu. Đi nhanh hoài sẽ thấy nó...bình thường mặc dù em không hề khuyến khích việc này nhé![]()
Dạ, xin lỗi bác. Em chỉ đoán thế dựa trên khoảng cách lúc vượt thôi. Bác có camera sau thì up cho em xem để rút kinh nghiệm với.Bác nhầm, để úp Camera sau bác coi, với tốc độ mình đang chạy qua cả khúc mới sang làn chứ ko phải chặt nữa thân như thằng này đâu.
Bởi nên mới nói là bác đi nhiều vào rồi tranh luận, còn chưa thấy thì nói cũng như mùKhông tây tàu nào vượt ẩu vậy bạn, bạn thử hình dung chỉ cần chiếc cont phía trước nhấp thắng cái thì hậu quả thế nào không?
xe đó không canh được khoảng cách và tốc độ, không phán đoán được là sẽ không đủ sức để vượt qua hẳn, nên tới nơi thì sát đít cont và... lúc này có 2 lựa chọn:
- văn minh: là chậm lại chờ xe làn trái vượt lên rồi mình xi-nhan chuyển làn
(hơi nhục tí xíu
)
- anh hùng điên khùng là chặt luôn; kệ mẹ thiên hạ...
- văn minh: là chậm lại chờ xe làn trái vượt lên rồi mình xi-nhan chuyển làn
- anh hùng điên khùng là chặt luôn; kệ mẹ thiên hạ...
đó giờ em cứ tưởng giới hạn động cơ, giờ mới biết là anh Hyundai sợ dân tình chạy quá...Hình như giới hạn điện tử của xe i10 là160 km/h đó các bác ạ.
Lúc anh thớt chạy qua mặt chiếc CRV là ở làn trong, tốc độ là 103.
Khi đó cũng cắt mặt và tạt đầu CRV. Gần tương tự như anh bị xe bán tải làm, có điều nhẹ hơn tí!
.
Thằng CRV đáng tội bị như thế vì chạy chậm tốc < 103, trên làn ngoài, ko vào làn trong cho bác vượt.
Khi vượt xe khách thì tốc anh max là 111, sau đó anh giảm ngay xuống 107, rồi 106, mà vẫn giữ làn ngoài.
Lúc này anh nên hoặc tăng tốc lên 115 hoặc 120 để vượt qua xe cont luôn, hoặc chuyển vào làn trong chạy 103 như lúc trước, nhường làn ngoài cho xe vượt.
Như vậy thì an toàn hơn cho anh và anh ko bị bực mình và làm khó cho xe khác.
Khi đó cũng cắt mặt và tạt đầu CRV. Gần tương tự như anh bị xe bán tải làm, có điều nhẹ hơn tí!
Thằng CRV đáng tội bị như thế vì chạy chậm tốc < 103, trên làn ngoài, ko vào làn trong cho bác vượt.
Khi vượt xe khách thì tốc anh max là 111, sau đó anh giảm ngay xuống 107, rồi 106, mà vẫn giữ làn ngoài.
Lúc này anh nên hoặc tăng tốc lên 115 hoặc 120 để vượt qua xe cont luôn, hoặc chuyển vào làn trong chạy 103 như lúc trước, nhường làn ngoài cho xe vượt.
Như vậy thì an toàn hơn cho anh và anh ko bị bực mình và làm khó cho xe khác.
Bác chủ cũng đang tăng tốc để vượt xe cont, lúc bị xe đỏ cắt đầu tốc độ là 108km/h mà bác, tốc độ xe cont khoảng 90km/h thôiLúc này anh nên hoặc tăng tốc lên 115 hoặc 120 để vượt qua xe cont luôn, hoặc chuyển vào làn trong chạy 103 như lúc trước, nhường làn ngoài cho xe vượt.
Clip coi cũng để rút kinh nghiệm thôi. 1. là bác tăng tốc qua xe cont càng sớm càng tốt, 2 là thấy anh kia nhoi lên thì rà nhường nhau.