Hạng D
5/2/15
3.633
6.622
113
56
TP.Hồ Chí Minh
Em mới đi vía bà Châu Đốc về hôm rằm, em đi về trong ngày. Khởi hành ngã tư Ga lúc 4h30 sáng, theo lộ trình cao tốc - QL62 - ĐT819 (bờ kênh 79) - ĐT831 - ĐT842 - ĐT843 đến phà Tân Châu 9h00 chờ 30 phút vì xe quá đông, phà Châu Giang thì ít xe nên không chờ phà. Em về lúc 13h30 chờ mỗi phà tầm 10 phút. Phà Tân Châu giờ chỉ còn 1 phà nhỏ, lúc về em chạy thẳng xuống phà nhỏ, phà chỉ chở được 2 xe ô tô (xe em và 1 chiếc transit 16 chỗ) và hơn chục xe 2b. Lúc lên em phải lùi, làm một đỏ lên tận trên mới quay đầu (xe em pickup). Lúc đi hết 5 giờ (dừng ăn sáng ở Tân Hưng), lúc về hết 4,5 giờ.
Đi đường ngại nhất 2b, trời tối đường nhỏ em nhá pha mà họ cứ giữa đường, phải lựa không có xe ngược chiều để vượt.
Các bác nên chọn tuyến kênh 79 đi cho khỏe vì đường rộng, ít xe 2b, đi thoải mái.
 
Hạng B2
26/7/13
141
162
43
TPHCM
Bác nên đi phà Hồng Ngự, Tân Châu rồi qua phà Châu Giang là đến Châu Đốc luôn.
Phà chợ Vàm đường gần hơn nhưng đường đi đến nó rất nhỏ, xe máy, nhà cửa san sát, phơi cá khô, chiếu đầy đường.
Như bác nào nói ở trên, phà Hồng Ngự có 2 phà lớn còn lại cả 2 đều là phà nhỏ, chở khoảng 3 xe 7 chỗ, đều phải de xuống thôi, sedan vẫn đi đầy đấy thôi.
Ngoài ra, nếu muốn đi N2 cho vắng, bác có thể chọn phà Cao Lãnh rồi An Hòa qua Long Xuyên rồi lên Châu Đốc, đường đi bác có thể google, dễ mà.
 
  • Like
Reactions: Soiconbeomap
Hạng C
31/10/15
613
703
93
48
Em mới đi vía bà Châu Đốc về hôm rằm, em đi về trong ngày. Khởi hành ngã tư Ga lúc 4h30 sáng, theo lộ trình cao tốc - QL62 - ĐT819 (bờ kênh 79) - ĐT831 - ĐT842 - ĐT843 đến phà Tân Châu 9h00 chờ 30 phút vì xe quá đông, phà Châu Giang thì ít xe nên không chờ phà. Em về lúc 13h30 chờ mỗi phà tầm 10 phút. Phà Tân Châu giờ chỉ còn 1 phà nhỏ, lúc về em chạy thẳng xuống phà nhỏ, phà chỉ chở được 2 xe ô tô (xe em và 1 chiếc transit 16 chỗ) và hơn chục xe 2b. Lúc lên em phải lùi, làm một đỏ lên tận trên mới quay đầu (xe em pickup). Lúc đi hết 5 giờ (dừng ăn sáng ở Tân Hưng), lúc về hết 4,5 giờ.
Đi đường ngại nhất 2b, trời tối đường nhỏ em nhá pha mà họ cứ giữa đường, phải lựa không có xe ngược chiều để vượt.
Các bác nên chọn tuyến kênh 79 đi cho khỏe vì đường rộng, ít xe 2b, đi thoải mái.
Em đi 22h00 đi đi như đường bác tối thứ 7 cúng xong về đến SG 12h trua , đường đi vắng không người mặc dù đường hơi nhỏ chỉ đông khúc qua phà Châu giang và kẹt phà châu giang hường đi châu đốc do it phà, chú ý bắn tốc độ đoạn thị trấn Tân Phước đoạn vừa hết kênh 79. Em đi đêm và về sáng nên đường rất vắng
 
Hạng D
10/8/10
2.614
517
113
Q1 - Tp.HCM
Em từ Tân An đi Châu Đốc có 3h30. Đi hôm mùng 3 tết. Đi qua 2 phà Tân Châu và Châu Giang. Xe em 7C lên xuống bình thường. Sedan thì chắc cũng vậy. Đâu có quay đầu gì đâu? Đoạn chạy sướng nhất là qua Kiến Tường và Hồng Ngự. Đoạn đường xấu nhất là QL62. Đoạn chán nhất là Tân Châu (đường nhỏ xíu mà còn tổ chức đám cưới ngoài đường). Em thấy đây là tuyến đường nhanh nhất nếu đi từ SG
 
Hạng D
5/2/15
3.633
6.622
113
56
TP.Hồ Chí Minh
Em đi 22h00 đi đi như đường bác tối thứ 7 cúng xong về đến SG 12h trua , đường đi vắng không người mặc dù đường hơi nhỏ chỉ đông khúc qua phà Châu giang và kẹt phà châu giang hường đi châu đốc do it phà, chú ý bắn tốc độ đoạn thị trấn Tân Phước đoạn vừa hết kênh 79. Em đi đêm và về sáng nên đường rất vắng
Chiều đi ít xe, chỉ đông khi bắt đầu từ Hồng Ngự. Chiều về em gặp quá trời xe 4b biển TP đi tuyến này, nhưng vẫn đi thoải mái. Cùng về em thấy nhiều xe theo hướng ĐT843 về Tràm Chim nên hướng này ít xe, chỉ gặp lại họ trên QL63 từ Tân Thạnh. Lúc đầu em ngại vì sợ vắng xe, nhưng đi thấy nhà dân cũng đông nên yên tâm.
 
  • Like
Reactions: Soiconbeomap
Hạng C
31/10/15
613
703
93
48
Chiều đi ít xe, chỉ đông khi bắt đầu từ Hồng Ngự. Chiều về em gặp quá trời xe 4b biển TP đi tuyến này, nhưng vẫn đi thoải mái. Cùng về em thấy nhiều xe theo hướng ĐT843 về Tràm Chim nên hướng này ít xe, chỉ gặp lại họ trên QL63 từ Tân Thạnh. Lúc đầu em ngại vì sợ vắng xe, nhưng đi thấy nhà dân cũng đông nên yên tâm.
Đi DT819 vắng đường ngon chạy được 40km như cao tốc hiiii hôm đó chưa đi lần nào nghe nói có cướp mà liều đi luôn trên xe đủ 8 người, chỉ ngán khúc QL62 đi mộc hóa qua mấy cái rừng chàm cũng hơi lạnh hiii em quất 90 không đường 12h đêm chẳng có ma nào đi cả đi 4,5h, kẹt phà châu giang nửa tiếng, qua khúc từ phà tân châu đến phà châu giang đường nhỏ mà lúc đó gặp nhiều xe đi hướng chàm chim lên đi như đi hội em dẫn đầu tốp khoảng 5 xe 80-90 ko đường thì không biết mà cũng chạy khí thế hiiii lúc này cũng 2 giờ
Được cái đường này đi rất ít xe khách nên đi rất thích
 
  • Like
Reactions: NissanEL
Hạng B2
15/6/14
394
554
93
Biên Hoà
QL62 ai nói đẹp em chịu chứ đi xong đoạn này ù hết tai.... Mấy con đường nhánh "ĐT" còn tệ hơn, lần sau đi cứ 1A mà bang cho lành, lượt về e rẽ QL91 hướng cầu Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận (1A) tổng thời gian 6.5 tiếng tới Chợ Lớn (Trần Hưng Đạo ăn bún bò huế Nhân Trí), chậm hơn tầm 30 phút so với lượt đi (QL62 & Tràm Chim). QL91 -> Chợ Lớn đường xá thoáng đãng ngon lành chạy k bị ù tai căng não ức chế
 
Hạng C
31/10/15
613
703
93
48
QL62 ai nói đẹp em chịu chứ đi xong đoạn này ù hết tai.... Mấy con đường nhánh "ĐT" còn tệ hơn, lần sau đi cứ 1A mà bang cho lành, lượt về e rẽ QL91 hướng cầu Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận (1A) tổng thời gian 6.5 tiếng tới Chợ Lớn (Trần Hưng Đạo ăn bún bò huế Nhân Trí), chậm hơn tầm 30 phút so với lượt đi (QL62 & Tràm Chim). QL91 -> Chợ Lớn đường xá thoáng đãng ngon lành chạy k bị ù tai căng não ức chế
Cả 2 lượt đi về bác chạy thêm 130km so với em đi có 210km 1 lượt 4h30p không phải dừng bất kỳ 1 cái đèn đỏ nào từ cao tốc - đến châu đốc
 
Hạng D
5/2/15
3.633
6.622
113
56
TP.Hồ Chí Minh
QL62 ai nói đẹp em chịu chứ đi xong đoạn này ù hết tai.... Mấy con đường nhánh "ĐT" còn tệ hơn, lần sau đi cứ 1A mà bang cho lành, lượt về e rẽ QL91 hướng cầu Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận (1A) tổng thời gian 6.5 tiếng tới Chợ Lớn (Trần Hưng Đạo ăn bún bò huế Nhân Trí), chậm hơn tầm 30 phút so với lượt đi (QL62 & Tràm Chim). QL91 -> Chợ Lớn đường xá thoáng đãng ngon lành chạy k bị ù tai căng não ức chế
Bác đi như nào mà theo hướng QL62 hết tới 6 giờ? Em xuất phát ngã tư Ga Q12 lượt đi kẹt phà và nghỉ ăn sáng thì cũng chỉ 5 giờ, lúc về chạy không nghỉ thì chỉ 4,5 giờ là về đến nhà. Đúng là QL62 đi hơi rằn nhưng vẫn đạp 70 được, còn ĐT891 thì êm ru như cao tốc. Nói chung là toàn tuyến ổn.