Hahaha, bác này vui nèChắc bác về nhà cất xe rồi lấy bộ tóc trên hình avatar của bác đội lên đầu và mượn thêm cái đầm của vợ bác mặc vào rồi ra nhìn 4 xxx đắm đuối nên xxx mới bỏ đi phải không.![]()
sau cái zụ Lệ rơi và clip xxx lấy tiền. E nghiệm ra là bi giờ xxx rất sợ quay phin, thu âm và QC rình rập.Mấy hôm nay tối nào XXX cũng đứng đường Nguyễn Chí Thanh , hôm thì bên hãng bia Sài Gòn , hôm thì đối diện hãng bia Sài Gòn , ngoắt xe 2b liên tục mà nhiều nhất là các chị em . Hôm qua em đón gấu về XXX lập 2 chốt trên đường này , cách nhau khoảng 500m , em cũng cứ đi phía làn ngoài mà XXX không ngoắt vô , em bỏ gấu xuống nhà ( nhà em cách hãng bia SG khoảng 50m ) xong quay lại làm 1 vòng nữa cũng cứ tà tà , làn ngoài đi , ngang qua còn nhìn đám XXX đắm đuối , vậy mà cũng không ngoắt em vào , em về nhà cất xe xong đi bộ ra chốt đối diện nhà máy bia SG , đứng ngay trạm đón xe buýt (cách 4 tên XXX khoảng 3m ) nhìn chăm chăm vào đám XXX , đám XXX phát hiện em đứng nhìn , chụm lại hội ý với nhau , xong có 1 XXX quay lại nhìn em , em và nó nhìn nhau đắm đuối và điều kỳ lạ đã xảy ra , cả 4 XXX lên xe bỏ đi , từ lúc em tới đến lúc XXX bỏ đi chỉ khoảng 5 phút .![]()
Cho nên, OSer khi thấy xxx thì làm như chủ thớt để phá đám xxx cho bỏ ghét.
Bác tonyteo có thủ trước súng nước rồi bác, đíu tè thằng quần nào đâu.Các bác xem thường thằng em của mình thế ! em có 1 ước ao , em có 1 khát khao , gặp quần chúng bức xúc:3dgoidien:
Hồi xưa xxx hay đứng ở góc đường tôn thất hiệp, lãnh binh thăng bắt 2 bánh quẹo không si nhan đang thu hoach lúa quá trời. Em ra đó đứng ngó lấy dt ra bấm bấm, một hồi có thằng xe ôm chạy tới hổ báo nói " ê, đi chổ khác mày! Đứng đây làm gì."
Ông anh họ em ( nhà bán phở gần đó) lại nhìn thằng xe ôm một cái tự nhiên nó cúp đuôi quay đi và vài phút sau mấy thằng giao thông cũng biến mất.
Số là ông anh họ em hồi trước cũng là dân máu mặt ở khu quận 11. Vì chém thằng đại ca khu khác liệt nửa người nên mới ở tù vài năm mới trở về.
Ổng nói với em mấy thằng hay đi theo csgt chỉ là bọn lính lác trong giới giang hồ, chứ giang hồ thực sự mặt rất hiền nhưng rất ghê gớm khi chạm phải.
Ông anh họ em ( nhà bán phở gần đó) lại nhìn thằng xe ôm một cái tự nhiên nó cúp đuôi quay đi và vài phút sau mấy thằng giao thông cũng biến mất.
Số là ông anh họ em hồi trước cũng là dân máu mặt ở khu quận 11. Vì chém thằng đại ca khu khác liệt nửa người nên mới ở tù vài năm mới trở về.
Ổng nói với em mấy thằng hay đi theo csgt chỉ là bọn lính lác trong giới giang hồ, chứ giang hồ thực sự mặt rất hiền nhưng rất ghê gớm khi chạm phải.
Hiền cỡ bác này hông bác,Hồi xưa xxx hay đứng ở góc đường tôn thất hiệp, lãnh binh thăng bắt 2 bánh quẹo không si nhan đang thu hoach lúa quá trời. Em ra đó đứng ngó lấy dt ra bấm bấm, một hồi có thằng xe ôm chạy tới hổ báo nói " ê, đi chổ khác mày! Đứng đây làm gì."
Ông anh họ em ( nhà bán phở gần đó) lại nhìn thằng xe ôm một cái tự nhiên nó cúp đuôi quay đi và vài phút sau mấy thằng giao thông cũng biến mất.
Số là ông anh họ em hồi trước cũng là dân máu mặt ở khu quận 11. Vì chém thằng đại ca khu khác liệt nửa người nên mới ở tù vài năm mới trở về.
Ổng nói với em mấy thằng hay đi theo csgt chỉ là bọn lính lác trong giới giang hồ, chứ giang hồ thực sự mặt rất hiền nhưng rất ghê gớm khi chạm phải.

Ủng hộ bác chủ! hãy về đội của tui!
Tụi này đúng là thừa nước đục thả câu!
Giờ đó là giờ cao điểm các em trường việt mỹ tan học! Ai không đón con muốn đi qua phải lấn qua chiều xe ngược lại. Khi chưa kịp nhập lại làn chiều mình đi thì gặp bọn XXX này rồi! Mà chả có biển 412,411 gì ráo - bắt láo láo!
Bọn này không lo giải tỏa, điều tiết giao thông chỉ cách trước đó khoảng 300m! Mà canh me, núp lùm lụm tờ rơi. Không biết gọi bọn này là gì nữa!

Tụi này đúng là thừa nước đục thả câu!
Giờ đó là giờ cao điểm các em trường việt mỹ tan học! Ai không đón con muốn đi qua phải lấn qua chiều xe ngược lại. Khi chưa kịp nhập lại làn chiều mình đi thì gặp bọn XXX này rồi! Mà chả có biển 412,411 gì ráo - bắt láo láo!
Bọn này không lo giải tỏa, điều tiết giao thông chỉ cách trước đó khoảng 300m! Mà canh me, núp lùm lụm tờ rơi. Không biết gọi bọn này là gì nữa!
