Tụi nó có tật thì giật mình hahahaMấy hôm nay tối nào XXX cũng đứng đường Nguyễn Chí Thanh , hôm thì bên hãng bia Sài Gòn , hôm thì đối diện hãng bia Sài Gòn , ngoắt xe 2b liên tục mà nhiều nhất là các chị em . Hôm qua em đón gấu về XXX lập 2 chốt trên đường này , cách nhau khoảng 500m , em cũng cứ đi phía làn ngoài mà XXX không ngoắt vô , em bỏ gấu xuống nhà ( nhà em cách hãng bia SG khoảng 50m ) xong quay lại làm 1 vòng nữa cũng cứ tà tà , làn ngoài đi , ngang qua còn nhìn đám XXX đắm đuối , vậy mà cũng không ngoắt em vào , em về nhà cất xe xong đi bộ ra chốt đối diện nhà máy bia SG , đứng ngay trạm đón xe buýt (cách 4 tên XXX khoảng 3m ) nhìn chăm chăm vào đám XXX , đám XXX phát hiện em đứng nhìn , chụm lại hội ý với nhau , xong có 1 XXX quay lại nhìn em , em và nó nhìn nhau đắm đuối và điều kỳ lạ đã xảy ra , cả 4 XXX lên xe bỏ đi , từ lúc em tới đến lúc XXX bỏ đi chỉ khoảng 5 phút .![]()
Vote cho bácChào các bác . Hôm trước , sau ngày em ra đứng nhìn đám XXX thì chốt này giải tán , nhưng bất chợp hôm qua (12/01/2015 ) em đi về ngang đây khoảng 19h30 ) lại thấy nhóm 4 XXX lập chốt , em về cất xe và đi bộ nha coi XXX làm việc tiếp . Nhưng hôm nay em phát hiện ra có 1 tên xe ôm đứng cách nhóm XXX khoảng 10m , nhưng lạ là xe ôm cũng đứng trong chỗ tối và khi em đi ngang qua thì không mời đi xe như các bác xe ôm khác >>> xác định rồi nhé . Em lại đi đến trạm đón xe buýt đứng nhìn , nhưng rất cảnh giác với tên xe ôm đang phía sau em , rồi em phát hiện nó đi đến chỗ em , ok ngon . Nhưng nó không hỏi hay kiếm chuyện gì với em mà nó đứng cạnh ( cách em chỉ 1 mét ) che tầm nhìn em với nhóm XXX , em thì từ đầu đã dùng bộ đàm nói chuyện với các bác ở nhóm QL20 , nên chuyển chế độ quay phim quay cái mặt nó . Nó có vẻ căng thẳng hút thuốc phà phà , rồi nhóm XXX lên xe dọt , tất cả diễn ra cũng chỉ khoảng 5 phút , em có đọc được bảng số của tên xe ôm dỏm là : 51H5 -3806 . Kết luận : muốn giải tán mấy chốt này chỉ cần ra đứng nhìn là xong , hô hô hô hô .......
tên bảo kê cho xxx đây :http://youtu.be/3mqJ40pg8BU