Do đầu của từng người, đừng có trách cho đào tạo. Ai cũng muốn con mình, học trò mình, người thân của mình thành người giỏi và người tốt.
Pha nhiều quá ... mắt nó bị giảm thị lực lúc đó lái xe còn nguy hiểm hơn cho người khác ... đúng là tàu khựa
Hôm trước dừng đèn đỏ, gương hậu tự nhiên chói loá, quay đầu nhìn ra sau thằng Shark nó vô tư lắm. Mình lấy tay xoay kiến hậu rọi về phía mặt nó, nó nheo mắt lại. Kg biết nó nghĩ gì
5 phút xong khả năng mù tạm thời là 99.99% !
Và chắc chắn không ai bị bắt ngồi chiếu đèn như vậy mà mở mắt nhìn đèn cả, nên cũng như không.
Và chắc chắn không ai bị bắt ngồi chiếu đèn như vậy mà mở mắt nhìn đèn cả, nên cũng như không.