Và có pác nào khi mua phụ tùng dám dũng cảm đòi chứng từ, nếu không có thì có thể là đồ ăn cắp giá rẻ, đó cũng là 1 cách chống nạn ăn cắp phụ tùng
thietbiloc nói:Một con cá nhỏ trên cái phố An Dương Vương thôi bác ơi. Năm nào chả bắt 1 con. Bác đọc báo năm ngoái sẽ thấy.quangminh1972 nói:thietbiloc nói:Khi nào phá được bọn bán và bọn tiêu thụ thì mới đáng nói. Bắt bọn tháo trộm chỉ lấy thành tích dịp cuỗi năm thôi.
Tiêu thụ nè: chủ cửa hàng mua bán phụ tùng ô tô “Khôi”, số 380 đường An Dương Vương, phường 4, quận 5 bị tóm luôn rồi bác
Nhưng chỉ êm được 1 thời gian thôi, lại sinh ra bọn mới, xã hội loài người mà ...
vì vậy em mới nói là sẽ sinh ra bọn khác, không có kẻ cắp thì không phải là xã hội loài người...
không bắt được thì các bác chửi, bắt được thì bị các bác chửi còn nhiều hơn, pó tay với các pác
Last edited by a moderator:
Phụ tùng cũ nhập từ nước ngoài của xe thịt thì sao bác????aH0Ha nói:Làm sao biết được bao nhiêu cửa hàng bán phụ từng ô tô là tuyệt đối không tiêu thụ đồ ăn cắp? Nếu lấy phụ tùng chính hãng hoặc mua bán có chứng từ gốc, và nhất là các cơ quan chức năng phải kiểm tra giấy tờ xuất nhập hàng hóa một cách nghiêm minh thì mới biết được cửa hàng nào là không tiếp tay cho những hàng hóa bi ăn cắp. Chỉ cần kiểm tra, thấy cửa hàng có bán phu tùng đã dùng rồi, yêu cầu xuất trình nguồn gốc...kiên quyết thì sẽ dẹp ngay trò cắp vặt, nhưng làm thế thì...ai có lợi?