khà...khà, ông Xe này lừa tui, bữa hỏi Bac làm gì : nói chụp ảnh dạo Thảo Cầm Viên, làm tin sái cổ.
. Phạt nhé !

ko thể nào tưởng tượng nổi ông cầm ly Chivas lại là ông đeo cà vạt, khekhe
chúc mừng bác xeonnai lủi tiếng....

chúc mừng bác xeonnai lủi tiếng....

Thật ra bài phỏng vấn có thêm câu hỏi thứ 4- chốt lại của 3 phần trên đó là tính điều chỉnh của PL đối với cô giáo này nhằm giáo dục đặc biệt là sự răn đe, trừng phạt. Nổi cộm trong thời gian vừa qua là hàng loạt các trường hợp hạnh hạ trẻ con của các côgiáo kiểu này. Rồi sẽ ra sao khi PL ko đủ nghiêm minh làm cơ sở dung dưỡng cho các hành vi sai trái ấy. Em cũng có 1 trẻ tầm tuổi ấy và thực sự là ko hiểu kìm chế được đến đâu khi nạn nhân là con mình. Vì thế có thể xem đây là xử sự không chuẩn mực cần phải điều chỉnh bằng công cụ PL triệt để mới mong XH phát triển, an toàn.Rungxanh nói:Bác ui....
Có cái gì nặng nặng đè lên mấy cô giáo đó không bác, chứ F1 chúng ta đi học mà gặp cô giáo vậy thì khổ.
CHúc bác nổi tiếng hơn và bảo vệ nhiều hơn cho trẻ em.
Bác Bébi : em mới chuyển nghề mà Bác, dấu diếm tí cho ae nhờ chứ
F1, Mợ To : lâu lâu cũng vài chiêu PR vậy chứ thiên hạ quên mình hết làm seo

Bác Truongson : có khi sự thật ngoài sức tưởng tượng ấy chứ. Em còn tưởng ko ra nữa mờ

Mấy hôm nay bận kiếm cơm quá không online được nên không nắm bắt được tình hình. Không ngờ mình lại có một người bạn là "Người của công chúng". Thấy vui quá! Tuần này phải ra sân để cụng với bác một ly xem uống có hương vị công chúng trong đó không...hehehe