Mà vào tận trong hẽm bắt xe.
Tội nghiệp chủ xe (là doanh nghiệp), bác tài trốn mất tiêu, em thấy mấy em phòng hành chính để tờ 200k trong giấy tờ, nhưng áo xanh không dám nhận vì trước đó thấy em chụp hình.
Có 2 vấn đề:
- Doanh nghiệp: có 2 chiếc xe tải giống vậy, thêm 1 em Innova, 1 em 16 chỗ, 1 em Transit bán tải, 2 em 4 chỗ. Hàng ngày vẫn đậu hiên ngang như vậy, có bữa xe tải đậu ngay trước cửa nhà em, 2B không vào được, em phải lên xe tải (chìa khóa để trong xe) chạy tới 1 chút, mà không thấy phản ứng của tài xế.
- Áo xanh này là CSTT: biết bao nhiêu việc ở ngoài kia không lo, chui làm trong hẽm (cụt). Cũng xui cho xxx vì hôm nay thứ 7 nhiều DN nghỉ làm nên ít xe, chứ ngày thường thì thì oto con đậu ở đây rất nhiều (tránh đậu ngoài đường).