Vậy là cả 3 đều được việc. 1. Tài xế xong việc, không bị lập bb; 2. CA cũng xuống "nhắc nhở" đúng theo nguyện vọng của Bác; 3. Bác cũng hài lòng vì được "đầy tớ" phục vụ hết mình mà không mất lòng ai.Hẻm lớn còn đỡ đó, hẻm nhỏ nhà em, xe tải đậu còn được 1 xe máy đi. Từ sáng đến trưa em không tìm được tài xế em gọi 113 không đến con cho em số CA Phường và dân quân, em gọi đến hết, hình như tìm được tài xế và lấy tiền cà phê.
Mấy th cờ hó này chịu khó đi kiếm ăn quá mấy bác à, thương chúng nó quá

Bớt nghênh ngang. Đậu ẩu tả!Em thấy phạt là đúng, vào trong hẻm đã chật chội mà đâu như thế thì không có gì đáng trách ..