Lỗi quá tốc độ từ 1- 10 có trong khung phạt nha. Nhưng 1-5 lập bb về đội nhắc nhở, e đã bị 41/40 ở Trần Đại Nghĩa cũng chiến với xxx cuối cùng cũng bị bb 1 tuần sau lên đội nhắc nhở, làm tốn 1 buổi.
Kính các bác,
Mong các bác cần nghiêm ngặt tuân thủ tốc độ ngay đoạn từ Ngã 3 thác Giang Điền đến hết nghĩa trang liệt sỹ .
Các XXX trạm suối tre bắn tốc độ kinh khủng , quá 2km so với qui định cũng bị ngoắc vào ( từ 42/40 trở lên đối với xe máy và từ 52/50 trở lên đối với xe ôto), làm luật và đề nghị đóng phạt tại chỗ luôn . Bất kể là xe máy hay xe hơi , xe tải .
Sáng hôm nay em may mắn bị bắn 42/40 và được các đồng chí đề nghị 3 ổ bánh mì. Mịa, xem như là cúng cô hồn cho xong việc.
Hoan hô tinh thần hết mình vì an toàn giao thông của các anh .
cụ minh lu này suốt ngày bị bắn tốc độ,..
Bác chủ hạng D thì em nghĩ cũng hay vào "Trên đường thiên lý" thường xuyên rồi chứBác chủ nên vào "Trên đường thiên lý" thường xuyên hơn để bổ túc kiến thức nhé. Em nói nghiêm túc.
cách đây mấy tháng trong đội CSGT đã xảy ra bắn nhau chết người cũng ở Suối Tre......bị bức xúc chuyện gì đó trong đội, hay là ăn chia ko đồng đều
sau 1 thời gian thấy im luôn
sau 1 thời gian thấy im luôn
1 đến 4 không có trong khung hình phạt. Từ 5 trở lên mới bị phạt.Lỗi quá tốc độ từ 1- 10 có trong khung phạt nha. Nhưng 1-5 lập bb về đội nhắc nhở, e đã bị 41/40 ở Trần Đại Nghĩa cũng chiến với xxx cuối cùng cũng bị bb 1 tuần sau lên đội nhắc nhở, làm tốn 1 buổi.
Tuy nhiên xxx vẫn có thể ra biên bản cho lỗi quá tốc độ từ 1-4 theo luật còn sẽ không có quyết định xử phạt.
Gần đây em cũng bị trạm Suối Tre ngoắc vào,một anh cầm tờ giấy giả bộ ghi ghi chép chép,sau khi dừng xe em lại và chào lấy có,thông báo em vi phạm tốc độ 50/55km đòi ghi biên bản khi nào xe quay đầu về đóng phạt,hỏi em ý ra làm sao? Em đề nghị cho xe hình ảnh ngay thì biên bản lập luôn,bỗng anh ấy tuýt thêm một chiếc du lịch nữa rồi hỏi em có thường đi tuyến này không? Xong không thấy nói gì nữa trả lại giấy tờ và chuẩn bị thịt anh du lịch.Đoạn từ cầu Đồng Nai về tới địa bàn Bình Thuận chỉ có những trạm sau đây bắn tốc độ:
1-bắt đầu vào thị trấn Trảng Bom hướng từ Sài Gòn ra các bác để ý bên trái có xe csgt đậu là có bắn tốc độ,để ý xíu thì người cầm máy ngồi ngay trạm xe buýt bên trong,có che cái áo mưa nguỵ trang,nếu không bắn đoạn này thì dời địa điểm bắt gà lên gần trạm cân Dầu Dây,người cầm máy đo tốc độ ngồi núp bên cái xe reo.
2-tới gần trạm dừng chân Phú Thịnh cũng có một trạm bắt xe vi phạm tốc độ,người cầm máy đo ngồi ngay con dốc,có cây dù che và có tấm bạt phủ che bên ngoài nguỵ trang,điểm này làm rất khuya,có khi 12h em thấy nhiều anh xe khách và xe du lịch bị hạ quá trời.
3-đoạn vào thị xã Long Khánh,vùa qua đèn xanh,đỏ gặp ngay nhóm csgt dừng xe vi phạm đứng trong con đường thảm nhựa,chạy lên xíu nữa gặp người cầm máy đo ngồi núp trong tiệm tạp hoá,xung quanh tủ đầy những thùng bia rỗng,điểm ngồi bắn này gần chổ bán xe mô tô cũ.
4-đoạn gần ngã ba Suối Cát có biển hạn chế tốc độ 40km/h bắn cũng rát lắm,người ngồi bắn núp sau tấm biển bán điện thoại di động,tiệm này em quên tên rồi(chuyến sau em cập nhật thêm điểm này),nếu đoạn này không có bắn thì chuẩn bị vào thị trấn Xuân Lộc cũng có một trạm bắt đứng ngay ngã 3 đèn xanh,đỏ,người ngồi bắn từ phía sau ,cách nơi trạm bắt khoảng 300m cũng núp sau tấm biển của một quán cà phê,nói chung trạm bắn ở Xuân Lộc di chuyển đa chổ,khó đoán được,nên đến đoạn này chịu khó đúng tốc độ là ok.
5-đoạn trạm dừng chân Đại Phú trước đây có biển 40km/h nhưng gần đây thay biển cấm vượt,có những bác nóng tính vượt ở đoạn này điều bị lụm cả.
1-bắt đầu vào thị trấn Trảng Bom hướng từ Sài Gòn ra các bác để ý bên trái có xe csgt đậu là có bắn tốc độ,để ý xíu thì người cầm máy ngồi ngay trạm xe buýt bên trong,có che cái áo mưa nguỵ trang,nếu không bắn đoạn này thì dời địa điểm bắt gà lên gần trạm cân Dầu Dây,người cầm máy đo tốc độ ngồi núp bên cái xe reo.
2-tới gần trạm dừng chân Phú Thịnh cũng có một trạm bắt xe vi phạm tốc độ,người cầm máy đo ngồi ngay con dốc,có cây dù che và có tấm bạt phủ che bên ngoài nguỵ trang,điểm này làm rất khuya,có khi 12h em thấy nhiều anh xe khách và xe du lịch bị hạ quá trời.
3-đoạn vào thị xã Long Khánh,vùa qua đèn xanh,đỏ gặp ngay nhóm csgt dừng xe vi phạm đứng trong con đường thảm nhựa,chạy lên xíu nữa gặp người cầm máy đo ngồi núp trong tiệm tạp hoá,xung quanh tủ đầy những thùng bia rỗng,điểm ngồi bắn này gần chổ bán xe mô tô cũ.
4-đoạn gần ngã ba Suối Cát có biển hạn chế tốc độ 40km/h bắn cũng rát lắm,người ngồi bắn núp sau tấm biển bán điện thoại di động,tiệm này em quên tên rồi(chuyến sau em cập nhật thêm điểm này),nếu đoạn này không có bắn thì chuẩn bị vào thị trấn Xuân Lộc cũng có một trạm bắt đứng ngay ngã 3 đèn xanh,đỏ,người ngồi bắn từ phía sau ,cách nơi trạm bắt khoảng 300m cũng núp sau tấm biển của một quán cà phê,nói chung trạm bắn ở Xuân Lộc di chuyển đa chổ,khó đoán được,nên đến đoạn này chịu khó đúng tốc độ là ok.
5-đoạn trạm dừng chân Đại Phú trước đây có biển 40km/h nhưng gần đây thay biển cấm vượt,có những bác nóng tính vượt ở đoạn này điều bị lụm cả.
Quá 2km/h cũng tốn bánh mì à. Bác bị thuốc rồi. 1 phần trong đó do bác sợ. Lấy biên bản 1 vài lần là hết sợ à.
bác chủ bị bắn đoạn nào vậy, chứ từ ngã 3 thác giang điền về đến đầu thị trấn trảng bom e chạy hoài k thấy trạm nào hết, mà 42/40 cũng để mất bánh mỳ thì e chịu bác rồi