Trong xóm em có mấy thằng mất dạy giang hồ, nó ỷ thế to khoẻ nên suốt ngày chặn đường xin đểu người ta. Đánh nó thì đánh không lại, thậm chí bọn nó còn câu kết với xã hội đen đánh dằn mặt nên bà con chỉ còn cách chửi sau lưng, chửi lầm bầm trong bụng hoặc có đứng trước mặt cũng chỉ dám nói xiên xỏ nó ăn dơ ở bẩn, thất học nên ra đứng đường cướp cạn thôi chứ biết làm sao bây giờ. Đến bố đẻ ra chúng nó biết nó ăn cướp mà còn cứ bênh chằm chặp thì bây giờ biết mách với ai? Không chửi đổng thì sao, hay bác có cao kiến gì ?HieuLe309 nói:Bác chửi thì có ích gì?
Cá nhân em nếu em bị tuýt sai em sẽ tranh luận bằng đến cùng vì tránh bị quy lỗi ko đáng có mà thiệt hại cho chính mình và cũng đã chia sẽ cho ae biết để tránh bị thiệt hại.
Còn chửi ko ko chỉ thiệt vào thân.
Bác chửi xxx trên FB, lỡ con cháu, bạn bè của xxx thấy thì tội lém.
Ở OS chỉ cần nói đội nào, bị vịn bẩn ở đâu thì tội cho xxx lắm, hu hu.
Con cái, bạn bè thân đều biết chốt nào hết,.. hu hu
Ở OS chỉ cần nói đội nào, bị vịn bẩn ở đâu thì tội cho xxx lắm, hu hu.
Con cái, bạn bè thân đều biết chốt nào hết,.. hu hu
Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.
Nếu bác là bác sĩ có người nhà bị bệnh, chẳng lẽ bác cũng tránh không dám công nhận người nhà mình bệnh, không dám mua thuốc bắt họ uống cho bớt bệnh?
Vì vậy, bác có thể nói với các bạn, các anh em trong ngành là bác phê phán các hành vi sai trái, phê phán cái cơ chế buộc người tốt (như bạn bác) phải tìm mọi thủ đoạn để thu tiền nộp tô, rằng bác phê phán trên 4r, chứ không phải bác đá xéo một cá nhân cụ thể nào (lại càng không chửi một người từng cùng học khi họp lớp).
Còn bạn bác thấy nhột khi đọc trên 4r thì kệ hắn thôi.
Nếu bác là bác sĩ có người nhà bị bệnh, chẳng lẽ bác cũng tránh không dám công nhận người nhà mình bệnh, không dám mua thuốc bắt họ uống cho bớt bệnh?
Vì vậy, bác có thể nói với các bạn, các anh em trong ngành là bác phê phán các hành vi sai trái, phê phán cái cơ chế buộc người tốt (như bạn bác) phải tìm mọi thủ đoạn để thu tiền nộp tô, rằng bác phê phán trên 4r, chứ không phải bác đá xéo một cá nhân cụ thể nào (lại càng không chửi một người từng cùng học khi họp lớp).
Còn bạn bác thấy nhột khi đọc trên 4r thì kệ hắn thôi.
"..vài nằm kiếm vốn" à? Với cái tư tưởng như thế này thì sẽ phơi áo sớm, sao mà làm lớn đc, mà làm lớn rồi cỡ ông Dũng vinaline thì bác cũng sẽ dính 1 phần, tội không tố giác tội phạm
)
Em nói đùa tí. Mỗi cây mỗi hoa, nếu bác ngại XXX thì thôi hạn chế liên lạc. Còn cứ lăn tăn thì: "Nhậu thì ko việc, việc thì ko nhậu"
Em nói đùa tí. Mỗi cây mỗi hoa, nếu bác ngại XXX thì thôi hạn chế liên lạc. Còn cứ lăn tăn thì: "Nhậu thì ko việc, việc thì ko nhậu"
Em thấy chuyện gì ra chuyện đó, bạn bè thì cứ bạn bè, gặp nhau đừng nhắc công việc. Ngược lại mình đừng nhờ vả gì là được.
Còn việc Bác chửi bọn xxx ăn bẩn, nếu người còn lòng tự trọng thì họ tự xấu hổ thôi. Bác không làm gì sai, Bác là người ngay thẳng nên không có gì phải băn khoăn. Chúc Bác vui
Còn việc Bác chửi bọn xxx ăn bẩn, nếu người còn lòng tự trọng thì họ tự xấu hổ thôi. Bác không làm gì sai, Bác là người ngay thẳng nên không có gì phải băn khoăn. Chúc Bác vui