Chi Hội Trưởng P.O.C
Hôm đó e bận cv quá nên ko tham gia chúc mừng với a e đc. A Công và Phan tèo thứ lỗi nha. Chúc mừng FFC .
Cám ơn thịnh tình của Bác cùng các thành viên FFC.xe_online nói:Cảm ơn bác Tuânđô.tuando nói:Chúc mừng bác Phan Phải-tu-sạch-chai! Chúc mừng thành công của FFC!
Rất tiếc là dạo này em bận con mọn nên không đến chia vui cùng các bác được![]()
Cảm ơn Bác Fill, bác Longan, bác Ruametocdo...dù các Bác ko phải thành viên chính thức của FFC nhưng "mặc định" là ....người của FFC.
@mọi anh em : buổi tiệc quá vui và tràn trề cảm xúc, vỡ òa niềm hân hoan.
.....bây giờ e mới tỉnh)
ái chà mới lên SG nhậu chút xíu mà lây bệnh ho của a Gồng rồi,nửa đó chắc uống chung ly nè nên vi-giút ho lây nèquocbangvungtau nói:FFC dạo này thấy íu hẳn. lên tới sg sau 1 chặng đường dài lo sợ (tài xế xe dù chạy ẩu quá) nên mất chút ít công lực thế mà vẫn hạ đc 1 đống cao thủ già sg, chán hết sức....[/huyluong nói:Lâu lâu off với đại gia đình FFC vui quá nên say bí tỉ, sáng thức dây vẫn còn lâng lâng![]()
] Đã vậy sáng hôm sau cảm thấy còn dư âm chiếc ranger kêu nhậu tiếp ai cũng năn nỉ....này thì năn nỉ....
![]()
![]()
... bái bai xì-gòn luôn bây giờ. tuần sau ai rảnh tiếp chiêu vt hem ???![]()
![]()
Mobi có vấn đề nên ko chuyển tin đến Bác. Thật là uổng quá. Cuộc vui đậm đàveteve nói:Em bận ko lên Os được, bgiờ mới biết ( k ai SMS )! chúc mừng FFC nhà mình ( hèn chi bữa trước trong lòng thấy rất năn tăn). Em xuống nhà tự thưởng cho mình lon bia thôi![]()
Sau đêm thứ sáu off, sáng hôm sau em lại phải đi xa hai ngày cuối tuần h mới về SG, và sẽ... đang tranh thủ up hình sớm ....Minh Pham nói:Các tay súng chưa tỉnh sao không thấy hình vậy ta....
Thấy hình rồi.... Cám ơn bác xebanhbao... Bác thật là tốt)
Cái vụ này, Bác Xe phải đc phạt thôi...em nhớ là sáng hôm ấy cứ 10phut là em nhận đc 1 tin nhắn...hạnh phúc thật...kakakaxe_online nói:Thiệt là sơ suất Bác Ma quá. E gởi tin theo group chắc Mobi có vấn đề hoặc e lưu sai số Bác. PM lại số điện thoại Bác nhé (trước chưa gọi Bác lần nào nên chưa kiểm chứng được) ;((M4tr1x nói:Em nhỡ vụ này rồi, tiếc quá, không ai SMS em cả, hic...
Woo, thật là tuyệt khi nghe tin này. Chúc mừng...chúc mừng...chúc mừng...!!!
Hình như đêm ấy bác Huyluong không có về nhà...., tối đó em có chay theo bác một đoạn định tiễn bác về, nhưng sau đó em quay về... vì thấy bác chạy về hướng Củ Chi....po1tay luôn...kakakaANDY1606 nói:ái chà mới lên SG nhậu chút xíu mà lây bệnh ho của a Gồng rồi,nửa đó chắc uống chung ly nè nên vi-giút ho lây nèquocbangvungtau nói:FFC dạo này thấy íu hẳn. lên tới sg sau 1 chặng đường dài lo sợ (tài xế xe dù chạy ẩu quá) nên mất chút ít công lực thế mà vẫn hạ đc 1 đống cao thủ già sg, chán hết sức....[/huyluong nói:Lâu lâu off với đại gia đình FFC vui quá nên say bí tỉ, sáng thức dây vẫn còn lâng lâng![]()
] Đã vậy sáng hôm sau cảm thấy còn dư âm chiếc ranger kêu nhậu tiếp ai cũng năn nỉ....này thì năn nỉ....
![]()
![]()
... bái bai xì-gòn luôn bây giờ. tuần sau ai rảnh tiếp chiêu vt hem ???![]()
![]()
Em đã gặp bác 1 lần ở Ninh Chữ....không biết bác còn nhớ k? hẹn ngày tái ngộ..Chả Lụa Bình An nói:Hôm đó bác bonbanhxequay có thông báo hưng em lại đang ở Phan Thiết, lỡ mất dịp gặp các bác FFC. Chúc mừng bác Phan