Chạy đúng BB thì chỉ có xuống đẩy xeBảng 5km/h,giao nhau với đường sắt mà oto thắng gấp chúi nhủ như vậy là cũng vi phạm tốc độ rồi, tiên trách kỷ hậu trách nhân.
Vụ qua đường như cưỡi trâu trên bờ ruộng thì là đặc sản của VN rồi!! Tuy nhiên, cũng phải nói là cách chạy của cụ chủ có vấn đề!! Đường PVĐ rất rộng, khúc qua đường ray cũng thoáng, trường quan sát rất rộng, nếu cụ chủ tập trung, quan sát tốt thì với tốc độ 60km/h thì không đến nỗi băng sau ... lăn long lóc đâu!!!
Sao anh biết hai con Mắm. Anh ngửi được MÚi chăng?Sáng nay e chở gđ trên đường PVĐ hướng về ngã 5 NTS. Đang chạy đến gần đường rày xe lửa thì có 2 con mắm chạy 2b băng qua 1 cái vèo e phanh gấp quay lại thấy con gấu mẹ và gấu con nằm dưới sàn xe.Còn 2 con mắm nhìn e cười nhẹ. Thiệt tình nóng máu với kiểu băng qua đường ray kiểu này. Chút xíu nửa e mang họa rồi. Mấy bác tới gần chổ giao đường rày xe lửa nhẹ chân ga nhé. Dân tình bây giờ hay suy nghĩ bậy lắm.
Ngửi mùi chứ ngửi múi em chỉ thấy trên phim thôi ợSao anh biết hai con Mắm. Anh ngửi được MÚi chăng?
Chổ này đã bỏ biển báo tốc độ rồi, chỉ còn biến báo đi chậm, tuy nhiên khi đi qua chổ náy phải chậm và hết sức cẩn thận
Đúng 3km không bác? Em đi ngang thường xuyên đâu thấy nó dài như vậyCũng tại tụi làm đường ngu thí mẹ, trên đường Phạm văn Đồng , đoạn đường dài giữa bùng binh Lê Quang Định và bùng binh Nguyễn thái Sơn dài gần 3km chẳng làm 1 chổ quay đầu, dân tình ở 2 bên liều chết quay đầu trên đường rày chứ biêt sao !!!!!!!!, tại ngay mấy cầu bộ hành làm chổ quay đầu thì hay biết mấy. Cách đây 1 tháng 1 chiếc taxi tông 1 xe 2 bánh banh chành ngay đường rày luôn
Tình huống quá bất ngờ bác ah.Vụ qua đường như cưỡi trâu trên bờ ruộng thì là đặc sản của VN rồi!! Tuy nhiên, cũng phải nói là cách chạy của cụ chủ có vấn đề!! Đường PVĐ rất rộng, khúc qua đường ray cũng thoáng, trường quan sát rất rộng, nếu cụ chủ tập trung, quan sát tốt thì với tốc độ 60km/h thì không đến nỗi băng sau ... lăn long lóc đâu!!!
Nhìn là e biết ngay mùi nc mắm nhỉ rồi bác.Sao anh biết hai con Mắm. Anh ngửi được MÚi chăng?