Em củng hay đi trên đường này sẻ chú ý hơn !!dạo này đi đường nguy hiểm quá cả ngày cả đêm , ngày thì cướp bánh mì đêm thì cướp đồ giết ng !!
Đòi bánh mỳ và cho bánh mỳ là 2 mặt của 1 vấn đề! nó đòi bánh mỳ mình không cho mà đòi biên bản thì nó đâu có bánh mỳ mà ăn. Đằng này người dân sợ mất thời gian cho việc đi nộp phạt nên đòi phạt tại chỗ bằng cách đưa tiền cho xong chuyện, thế là lại có cảnh báomình không nói bắt sai,bắt đúng nhưng đòi bánh mỳ,và mấy lổi này ngày nào cũng có chốt bắt,mình nhắc nhở để mọi người đi an toàn,đừng chủ quan thôi

Dưng mờ e cũng đề nghị bác chủ bỏ chữ scandal, đổi tên thành con đường đau khổ hoặc con đường dễ bị vịn.
Chữ Scandal nó không có lỗi gì hết nhưng e không thích chữ Scandal bởi vì mấy mợ Siêu mỡ, Siêu vẹo,... Xó bịch (showbiz) quá lạm dụng và gần như là muốn biến chữ Scandal này là Đặc sản của Xó bịch!
Chữ Scandal nó không có lỗi gì hết nhưng e không thích chữ Scandal bởi vì mấy mợ Siêu mỡ, Siêu vẹo,... Xó bịch (showbiz) quá lạm dụng và gần như là muốn biến chữ Scandal này là Đặc sản của Xó bịch!
Bác có dám khẳng định là chưa bao giờ chung bánh mì không?Đòi bánh mỳ và cho bánh mỳ là 2 mặt của 1 vấn đề! nó đòi bánh mỳ mình không cho mà đòi biên bản thì nó đâu có bánh mỳ mà ăn. Đằng này người dân sợ mất thời gian cho việc đi nộp phạt nên đòi phạt tại chỗ bằng cách đưa tiền cho xong chuyện, thế là lại có cảnh báo![]()