Mình nói rồi. Nếu a gặp mí a QĐ cấp cao nói chuyện với lính mình thì sẽ biết. Còn mí a chưa gặp nên mình sẽ k nói hé. Còn chuyện mí ảnh tuân thủ PL hay k là chuyện mí ảnh. Có gì thì có Đảng lo chứ tới phiên a lo đâu.Vậy anh là lính à, lính thì không làm việc theo PL à??? Chuyện anh là gì em ếu cần biết, em chỉ biết chạy xe ra đường thì tuân thủ PL, còn thằng nào con nào làm lớn mà dại miệng thì để người đời phán xử. Lớn cỡ nào em không biết, chứ ăn nói kiểu đó thì em khinh.
Ai cũng một thời làm lính, lính ở đây là nhân viên. Sếp cũng có người này người kia chứ chẳng phải ai cũng ăn nói như Bảy Lờ.
" Trước khi nói phải uống lưỡi bảy lần" ông bà nói ếu có sai đâu anh, còn thằng nào ngu thì bị vạ miệng thôi.
Nói thật chứ mấy a hở ra thì nói chuyện đúng vfa tuân thủ PL, đụng chuyện rồi thì mới biết PL mình nó như diễn viên hài . Nội cái chuyện xe đang đậu ( k có bảng cấm ) bị xe máy tông , xong a xe máy bị thương nặng hay đi luôn thì xe a có đc lấy ra k, hay phải thương lượng nhờ cái tờ giấy bãi nại thần thánh của bên kia mới đc an toàn trở ra . Còn nhiều và nhiều vụ lắm, mình chỉ noi thí dụ vậy thôi . Nếu nhà các a có ngườ quen thì các a cũng vậy thôi à