Hạng D
7/3/11
1.608
4.355
113
Sài Gòn
Giãn cách lâu quá, nằm nhà nhớ tiếng bộ đàm, nên lục lại đống hình cũ thấy hình chuyến Phan Rang hè năm 2019 cùng đám bạn thân cũng vui mà chưa post. Nhớ những chuyến đi quá nên post lên kỷ niệm và cũng nhằm giết thời gian mùa covid :D.

Chuyến đi đúng kiểu là được quyết định trong 1 nốt nhạc, trong một buổi chiều mát, 4 thằng đang ngồi nhậu lai rai. Cái ngẫu hứng lên mình nói cuối tuần sau nhà tao tính đi Phan Rang chơi, trong hơi men ngà ngà 3 thằng kia bắt đầu hưởng ứng. Thằng thì check lịch công việc, thằng alo hỏi vợ, thằng thì hỏi mượn xe, thằng thì háo hức vì mới có bằng lái được đi xa lần đầu...xong chốt cái rụp TAO CHƠI. Tưởng là chốt 3 xe đi 4 gia đình (1 xe chở 2 gia đình nhỏ). Xong thằng mới có bằng ko có bộ đàm nên alo hỏi mượn 1 thằng nữa. Cái thằng đó như đánh được hơi nên hỏi: "mày mới có bằng đi đâu mà mượn bộ đàm?", thế là thằng kia ko dấu được, cái kết là 1 xe nữa tham gia :D

Đúng là hứng lên thì đi thôi, plan xa chi ko bước qua được.

27.jpg

4.jpg

9.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
7/3/11
1.608
4.355
113
Sài Gòn
Ngày 1: Hẹn nhau 6h sẽ tập kết trên cây xăng ở cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Thế là 4h30 nhà mình phải khởi hành
1.jpg


Tới Cresent Mall Q7 để đi chung với 1 xe (Ford Ecosport), từ đó đón 1 gia đình nữa bên Q.9
20190816_042324.jpg


Ghé Q.9 đón bạn đi chung
20190816_050005.jpg


Xong lên cao tốc cho kịp giờ hẹn
2.jpg


3.jpg


Lúc này là 6h sáng, các xe đã đủ. Đổ xăng, check đàm và chia đội hình.
20190816_054824.jpg


Mình Mit Oulander dẫn đoàn vì rành đường --> Mit Pajero già (tài mới toanh) --> Ford Eco (tống 2 gia đình) --> Honda CRV chốt (tên này thúc đít khá ghê, đi chậm là ko yên với hắn)
4.jpg


Đội hình đã chuẩn, lên đường thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
7/3/11
1.608
4.355
113
Sài Gòn
Chuyến này đi xác định là thong thả vì có tài mới, và khá đông trẻ em đa số dưới 6 tuổi. Đoàn đi đúng tốc độ, vào Long Khánh, ghé ăn sáng ở quán hủ tíu 2 tô. Quán này khá nhiều bác ghé nhưng cảm nhận là cũng bình thường thôi, 1 tô 70k khá đắt. Ghé quán này 1 phần vì cũng tiện đường
5a.jpg


6.jpg


Xong xuôi theo QL 1A, cả đoàn hướng tới Phan Thiết. Đoạn này thì các bác quá rành rồi, hơi đông khó lái, nên cẩn thận mà đi thôi. Tới Phan Thiết cả đoàn dừng chân quán cafe Lighthouse để nghỉ chân cafe. Recommend quán này vì giá cả ổn, đậu xe thoải mái, có sân vườn lẫn trong nhà, có sân chơi cho trẻ em...ko biết sau mùa dịch còn trụ nổi ko :(
Capture.PNG


6a.jpg

7.jpg


Nghỉ ngơi 30p, nhà đi tiếp hướng ra Bàu Trắng
8.jpg


Đến đoạn ven biển, đoạn khu xuống dốc ngay biển, các bác nhớ nhẹ ga đoạn 50. Em Ford bị dịnh lại vì lố 56/50. Cả đoàn tạm dừng để anh ấy xuống đọc pass :D
9.jpg

Pikachu
10.jpg

Sẵn ngắm bãi biển, hít thở khí trời
11.jpg


Cả đoàn đi tiếp
12.jpg


Ghé điểm dừng quen thuộc, check in các kiểu
13.jpg

15.jpg

Cả nhà Wefie
14.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
7/3/11
1.608
4.355
113
Sài Gòn
Đoạn này thì đường đẹp rồi, cả nhà cứ thế đi thôi. Điểm đến tiếp theo là ăn trưa ở Hòn Cò Cà Ná.
16.jpg


Thấy cái quạt khổng lồ này là nên chú ý đoạn 60 nha các bác, Pikachu đứng ngày đêm, kha khá xe bị kêu vào
17.jpg


Do có kinh nghiệm, chốt này ko rớt bánh mì
18.jpg


Đã tới Cà Ná
35.jpg


Còn cách điểm tới chừng 10km, thì anh Ford Eco lại có chuyện. Vâng, Dù xe màu đỏ nhưng có vẻ đây là 1 ngày khá đen cho anh ấy, dính nguyên con tán bể bánh xe cái bụp. Thế là đoàn lại tạm dừng
19.jpg


Zừa lồng, Cả đoàn vui lắm hahaha
20.jpg


Thay tạm bánh sơ cua, để di chuyển đến điểm ăn vì giờ này là hơn 1h trưa rồi. Mọi người vào ăn, đoàn cử 2 người đi kiếm chỗ vá để ăn xong lên đường cho yên tâm.
21.jpg


Cây tán ít có bự lắm, vậy mà cũng cán qua được. Và thiệt hại cho chỗ vá khá to trên bánh xe là 300k, khá chát
Phan Rang - Hè 2019 (4 xe du hí)

22.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
7/3/11
1.608
4.355
113
Sài Gòn
Quay lại Hòn Cò Cà Ná ăn thôi, đói quá rồi
z2742139061477_29132cf95d0d299a515e0a70e609f5a7.jpg


Ăn xong ngắm biển cho tiêu cơm
23.jpg


Quay lại chỗ vá, thay lại bánh. Xong đi theo cung đường ven biển Cà Ná vào Phan Rang
24.jpg

26.jpg


Đường quá đẹp, cả đoàn cứ nháo nhào đòi dừng chụp hình vài lần. Ok bạn ơi
27.jpg

27a.jpg

28.jpg

29.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
7/3/11
1.608
4.355
113
Sài Gòn
Đêm xuống, mọi người chia nhau ra đi tham quan mua sắm, xong hẹn nhau ở quán hải sản Gái Mập ăn nhạo
33.jpg


Người lựa cơm gà Khánh Kỳ, nhà em thì kiếm bánh căn Phan Rang
34.jpg


Bánh căn, bánh xèo khá rẻ. Chấm với 1 trong 3 loại sốt: mắm ngọt, mắm nêm, mắm cá
35.jpg

36.jpg


Xong đi dạo 1 vòng tham quan, cuối cùng là ghé quán hải sản Gái Mập nhậu. Quán này Ok, to bãi xe lớn, đồ ăn giá cũng Ok
Capture1.PNG

z2742139068446_2d22389952e8db281fa227e983cf4834.jpg

77.jpg

37.jpg


No say về khách sạn nghỉ ngơi, đàn ông thì kéo xuống biển làm thêm 1 tăng đàn hát nữa, đến khi bảo vệ kêu nghỉ mới lên. Xong ngày 1
Phan Rang - Hè 2019 (4 xe du hí)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
7/3/11
1.608
4.355
113
Sài Gòn
Ngày 2: kế hoạch là đi tham quan vịnh Vĩnh Hy, tắm biển bãi Nước Ngọt...

Sau khi ăn sáng, đoàn lên đường. Bắt gặp 1 người anh em song sinh Outlander xám đậu kế nhau cả đêm
2a.jpg

4b.jpg


Đường đi khá đẹp, vắng xe
4a.jpg


Điểm đến đầu tiên là vườn nho, cho mọi người tham quan
1.jpg

5.jpg

4.jpg

5a.jpg

3.jpg


Xong vào vịnh Vĩnh Hy
6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg


Tiếp theo là vào bến tàu, kiếm tàu ra bè và ra đảo
10.jpg

Nguyên nhóm này phải thuê hẳn 1 tàu riêng
11.jpg

12.jpg


Tập kết ngoài bè, ai ko muốn em bé đi bơi vì nắng thì ăn uống nghỉ ngơi trên bè. Ai máu thì ra đảo hoang tắm, uống bia..
13.jpg

14.jpg


Bôi kem, thay quần áo xong đi đảo thôi
15.jpg


Đầu tiên là dựng bạt, dựng lều
16.jpg

17.jpg


Xong thì bơi và chơi thôi, bãi biển hoang sơ mát rượi và sạch sẽ
18.jpg

19.jpg

21.jpg

25.jpg


Chán thì chui vào lều bạt. Do có mua ít ốc, mực, đồ ăn và thùng bia lạnh, nên cứ chơi thôi. Nhạo như thế ta nói nó pheeeeeee dữ lắm hehe
Phan Rang - Hè 2019 (4 xe du hí)

23.jpg

26.jpg

24.jpg
 
Hạng D
7/3/11
1.608
4.355
113
Sài Gòn
Chơi chán thì alo cho tàu vào đón về bè mà tắm lại, sau đó ăn trưa
27.jpg


Ta nói thiên đường hải sản: tươi rói và rẻ
28.jpg


29.jpg


Mát trời thì ta về lại bờ đi chỗ khác
31.jpg

32.jpg

33.jpg


Điểm tham quan tiếp theo là vịnh Vĩnh Hy, đi tàu đáy kính ngắm san hô và vịnh
34.jpg

35.jpg

36.jpg


Tham quan thôi
37.jpg


38.jpg


Cần thủ
39.jpg


Mấy em nhỏ đuối rồi về khách sạn nghỉ ngơi thôi. Ai bơi nữa thì bơi, tự do.
40.jpg
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối: