Cả 2 đều quanh co, và cung đường trải nghiẹm đa số là đèo dốc. Nhưng em thích Đại Ninh hơn vì nó là kỉ niệm với em như em kể. Gần tới chân đèo Đại Ninh bác có thể dừng lại bản làng của người dân tộc xem cuộc sống của họ, có cả nhà thờ ven đường mình có thể vào tham quan. Qua đèo gần đến Đức Trọng có ngôi chùa trên đồi cao (em quên tên) phía bên trái theo hướng lên ĐL. Dốc lên chùa cao đến nỗi phải đi số 1. Lên chùa bác có thể cúng viếng và ngắm cảnh chụp choẹt từ trên cao trải dại xuống thung lũng phía dưới, hôm em ghé trời còn mưa lất phất nên nhìn từ trên xuống mờ ảo rất đẹpBác có thể đánh giá mức độ nguy hiểm của 2 đèo cho anh em hiểu biết thêm kg?
Thanks all, mong đây là tư liệu mới nhất về cung đường Phan Thiết- Đà Lạt cho anh em oser nào có nhu cầu trải nghiệm vào kỳ nghỉ 30/4 sắp tới!
Nhờ bác @tonyhao em đã có chuyến Phan Thiết - Đà Lạt theo hướng đèo Đại Ninh hôm tết. Thks Bác.minh có post trên youtube đèo Đại ninh
Báo cáo với bác @gianhue (Giận Huế ???) là đường đẹp. Tuy hẹp và nhiều khúc cua tay áo nhưng vẫn chạy tốt. Hoàn toàn không có chút trở ngại nào cả.
Cứ yên tâm bác nhé.
Bác lên Đà Lạt nhớ ghé Ma Rừng Lữ Quán nhé, tiện thể trãi nghiệm 2 cung đường dẫn vào Ma Rừng Lữ Quán và làng Cù Lần luôn:Thanks all, mong đây là tư liệu mới nhất về cung đường Phan Thiết- Đà Lạt cho anh em oser nào có nhu cầu trải nghiệm vào kỳ nghỉ 30/4 sắp tới!
1. Đi theo hướng đèo Tà Nung:
Con đường này mới hoàn thành, có lẽ sớm muộn gì cũng lọt vào danh sách những con đường đẹp nhất VN.
Rất đẹp.
Đường quanh co, uốn lượn, dốc thoai thoải. Một bên là vách núi, một bên là rừng thông dưới chân đồi.
2. Đi theo hướng ngã 3 Thánh Mẫu - Suối Vàng - Suối Bạc
Đi đường này bác sẽ có trãi nghiệm lái xe dưới rừng thông bạt ngàn như trong phim Chạng Vạng. Cũng là con đường quanh co nhưng ngập chìm hoàn toàn dưới tán thông xanh mát.
Rất thú vị.
Cả 2 hướng trên đều dẫn đến hai nơi khá nổi tiếng: Ma rừng lữ quán và làng Cù Lần.
Tuy nhiên, đoạn đường dẫn vào Ma Rừng (khoảng 3km) thì xấu ôi thôi và đúng nghĩa offroad. Nếu bác có người yêu thì cô ấy sẽ tha hồ làm dáng cho bác chộp hình tại Ma Rừng. Lý do: khung cảnh đẹp và rất thơ mộng.
Chỉnh sửa cuối:
Đi theo hướng đèo Tà Nung là đi từ đâu vào vậy bác? Em đi cũng nhiều lần nhưng chỉ theo hướng ngã 3 Thánh Mẫu thôi?
Đường vào làng Cù Lần nếu ko muốn lội bộ băng rừng lội suối thì thuê xe Jeep. Mà xe Jeep nhập Mỹ nha bác sản xuất 1 ngàn chín trăm hồi đó. Mấy tay tài xế chạy quen đường chạy bạt mạng băng rừng, lội suối phóng ào ào. Mình ngồi trên xe cảm giác giống đi đánh trận. Chỉ sợ bo cua rớt cái ghế ra ngoài thì bỏ mịa
Đường vào làng Cù Lần nếu ko muốn lội bộ băng rừng lội suối thì thuê xe Jeep. Mà xe Jeep nhập Mỹ nha bác sản xuất 1 ngàn chín trăm hồi đó. Mấy tay tài xế chạy quen đường chạy bạt mạng băng rừng, lội suối phóng ào ào. Mình ngồi trên xe cảm giác giống đi đánh trận. Chỉ sợ bo cua rớt cái ghế ra ngoài thì bỏ mịa
Bác hỏi đường vào làng hoa Vạn Thành. Từ đó sẽ dấn đến đường đèo Tà Nung. Vì dịp tết, em vào làng hoa Vạn Thành tham quan, nhưng không vào làng hoa mà đi dọc dọc theo con đường xung quanh cuối cùng phát hiện ra cung đường này.Đi theo hướng đèo Tà Nung là đi từ đâu vào vậy bác? Em đi cũng nhiều lần nhưng chỉ theo hướng ngã 3 Thánh Mẫu thôi?
Đường vào làng Cù Lần nếu ko muốn lội bộ băng rừng lội suối thì thuê xe Jeep. Mà xe Jeep nhập Mỹ nha bác sản xuất 1 ngàn chín trăm hồi đó. Mấy tay tài xế chạy quen đường chạy bạt mạng băng rừng, lội suối phóng ào ào. Mình ngồi trên xe cảm giác giống đi đánh trận. Chỉ sợ bo cua rớt cái ghế ra ngoài thì bỏ mịa![]()
Em vào làng Cù Lần chỉ đi loanh quanh thôi, không dám leo lên xe Jeep. Tại thấy mấy ông lái xe chở bốn năm mạng phi ầm ầm dưới lòng suối đầy đá lởm chởm, thấy ớn quá.
Ok. Tks bác nhiều có dịp em sẽ khám phá thử.
Bác ko đi xe Jeep vậy bác lội bộ xuống làng à?
Không phải bác ah. Xe hơi chạy vào tận làng Cù Lần.
Còn đi xe Jeep là một dịch vụ nhỏ trong làng. Giống như chơi trò đi tàu lượn cao tốc ở Đầm Sen thôi. Không đi tàu cao tốc, vẫn tham quan Đầm Sen bình thường mừ.
Bác đi lâu rồi chăng ?
Ah ra vậy. Em thì đậu phía ngoài bãi xe xong mua vé tàu lượn vàoKhông phải bác ah. Xe hơi chạy vào tận làng Cù Lần.
Còn đi xe Jeep là một dịch vụ nhỏ trong làng. Giống như chơi trò đi tàu lượn cao tốc ở Đầm Sen thôi. Không đi tàu cao tốc, vẫn tham quan Đầm Sen bình thường mừ.
Bác đi lâu rồi chăng ?