Trước đây mình ở Nguyễn Ảnh Thủ. Đoạn Phường Trung Mỹ Tây giữa Tô Ký và QL22. Đoạn đường này có thể nói là sầm uất nhất Q12 và HM. Và mình chủ yếu xác định đường vào Trung Tâm theo An Sương- Cộng Hòa và trung tâm TPHổm rày 2,3 lượt đi từ Cầu Bông lên nhà người quen Nguyễn Ảnh Thủ, Q12.
Em là em sợ nhất kẹt xe. đi kiểu nào cũng đông:
Nguyễn Oanh-QL1A
Lê Đức Thọ-QL1A
QT-Le Van Tho-Lê Văn Khương
Nguyễn Văn Lượng (hoặc PVT)-Thống Nhất-hẻm Chùa Nghệ Sỹ -LVT(hoặc TN-LĐT)..
Đường cứ bé bé rất khó chịu, lại hay bị buôn bán lấn vỉa hè...
Cách đây mấy năm đã hay kẹt rồi, giờ dân GV đông hơn+Q12 dân ngày càng đông mà đường xá ít mở rộng nên kẹt càng thêm kẹt.
Còn nếu ở Nguyễn Ảnh Thủ Phường Hiệp Thành gần Lê Văn Khương thì nói thật là vào trung tâm khá oải. chắc người quen bác ở khu Hiệp Thành này.