trích danhgiaxe
"Em cũng được chạy qua 2 em này nên cũng có một số chia sẻ với Bác thế này.
Về giá thì Mazda CX5 tầm 1tỉ2 bản 1 cầu và 1ti250 bản dẫn động 4 bánh, động cơ 2.0L, số AT 6 cấp. Còn Honda CR-V thì có hai bản 2.0 và 2.4L, giá thì 2.0L tầm 1 tỉ80, với 2.4L thì 1tỉ250( về giá thì Bác tham khảo bên showroom) cùng hộp số tự động 5 cấp cho hai bản, ở đây em chia sẻ với Bác bản 2.4L.
Về ngoại thất thì Mazda CX5 theo em nghĩ là ăn đứt Honda CR-V, nhìn CX5 bắt mắt hơn và có cảm tình hơn nhiều so với CR-V, theo em CR-V mới có thiết kế phần đuôi xe hơi bị thô và nhìn là bị mất cảm tình ngay. Mặc dù nhìn phía trước thì CR-V vẫn rất ra dáng, đấy là nhận xét cá nhân em thôi nha Bác.
Về nội thất và option trong xe thì nếu Bác thích sự trẻ trung, hiện đại thì CR-V và CX5 đều rất ổn. Hai xe đều trang bị cửa sổ trời rất tiện ích( cái này trên Santafe không có). Còn về các thiết bị trang bị thì CX5 vẫn nhỉnh hơn CR-V về trang thiết bị khi trang bị nội thất trau chuốt tỉ mỉ và trang thiết bị phong phú hơn. Phiên bản cao cấp nhất với gói Grand Touring được trang bị hệ thống âm thanh với 9 loa BOSE bố trí khắp nơi trên xe. Một màn hình cảm ứng 5.8 inch đặt chính giữa bảng tap-lô đi kèm đầu đọc CD cùng cổng cắm USB. Thêm vào đó là các phím điều khiển Multimedia tích hợp ngay trên vô-lăng cùng hệ thống Blue-tooth và Voice Contro. Không gian trong xe thì em thấy hai xe này đều rộng và rất thoải mái, nhưng nếu không gian chứa đồ thì nhìn CR-V có vẻ lớn hơn CX5( vì em cũng không có chở gì nên chỉ thấy thế thôi). Nói chung về cảm nhận của em thì CX5 nhận được nhiều điểm cộng hơn CR-V nếu nhìn vào trong xe.
Về cảm giác lái thì em cũng nghiêng hơn về Mazda CX5, về khả năng tăng tốc khi đủ tải thì kém hơn CR-V bản 2.4 một chút nhưng không đáng kể. Khả năng bám đường , vào cua thì em nghĩ là một chín một mười chứ không rõ nét lắm, vì ở tốc độ 110km/h em vào cua thì cảm nhận là hai xe đều rất ổn, không như Fortuner. Hai xe em đều chạy qua 150km/h nhưng vẫn kiểm soát rất tốt. Nhưng CX5 về khả năng cách âm tốt hơn CR-V rất nhiều. CR-V phiên bản này có kiểm soát hành trình nha Bác(Cruiser control), CX5 thì không biết có không( CX9 thì có). Về các tính năng an toàn thì CX5 vượt trội hơn so với CR-V khi được trang bị 6 túi khí an toàn, còn CR-V chỉ có 4, về các thiết bị an toàn khác thì Mazda CX5 đều đạt tiêu chuẩn 5 sao tại Mỹ, nơi được xem là kiểm định rất khắc khe về tiêu chuẩn an toàn( nếu Bác mua xe ở tầm tiền này cũng nên chú ý tới tính năng này).
Về mức tiêu thụ nhiên liệu thì CX5 tầm 10L trên đường thành phố, đường hỗn hợp thì khoảng 8L/100km. CR-V thì mặc dù máy 2.4 nhưng cũng khá tiết kiệm, và theo em thấy thì cũng tương đương với CX5 thôi, tùy người chạy nữa Bác. Nói chung em thấy hai em này đều thương hiệu Nhật, việc Bác chọn em nào cũng là rất xứng đáng với tầm tiền này.
Còn Hyundai Santafe như Bác nói thì em thấy thiết kế cũng rất bắt mắt và đẹp nhưng em thấy các trang bị an toàn, khả năng vận hành và cảm giác lái của Santafe kém hơn nhiều so với hai xe này, mặc dù giá cũng tương đương( ở đây em không phân biệt là xe Hàn hay xe Nhật đâu).
Một vài chia sẻ và mong Bác sẽ có được sự lựa chọn đúng đắn."
và
"hai con này đều có những ưu và nhược điểm riêng bác ạ. nhưng khách quan mà nói thì Honda CR-V 2.4L mới có thể mang ra so sánh được với Mazda CX5 2.0L, Mazda luôn chú trọng đến kiểu dáng thiết kế: trẻ trung, thể thao, cá tính, rất hợp với những người trẻ tuổi thành đạt. các thiết kế của Honda, và cả Toyota đều khiến cho chúng ta có cảm nhận rằng hơi hơi "đứng tuổi", đây là theo cảm nhận của riêng em thôi nhé. Về hệ thống an toàn của Mazda cũng được đánh giá cao hơn, nhất là ở thị trường Mỹ, và nó có camera lùi (tuyệt vời luôn nhé) anh cũng nên cân nhắc kỹ hệ thống an toàn trên xe, vì nhà mình có con trẻ và phụ nữ nhé!hihi.^^. chưa hết, hệ thống đèn đóm, rồi tiện nghi trong xe nữa, cái đèn pha Bi- Xenon là hơn đứt CR-V rồi, nó còn tự động liếc khi vào cua nữa chứ.hì.
Mazda CX5 hơn CR-V ở cái đầu DVD nữa nhé, đầu DVD tích hợp GPS với phần mềm Vietmap, Bluetooth, chế độ điện thoại rảnh tay.
Cùng là xe lắp ráp trong nước (CKD) nhưng các bộ phận của Mazda CX5 được nhập khẩu từ Nhật Bản, còn Honda CR-V là nhập từ Thái Lan nhé.
Hộp số Mazda CX5 là 6 cấp nhé( cả phiên bản số tự động và số sàn), còn CR-V có 5 cấp thôi ah
Hệ thống loa của Mazda CX5 là 9 loa hiệu Bose nhé anh hai. CR-V chỉ dùng loa thường, lắp ráp theo nhà máy thôi nhé.
Mazda CX5 dùng công nghệ mới nhất của Mazda Motors là SKYACTIV rất tiết kiệm nhiên liệu nhé, khung sườn làm từ thép cường lực đặc chủng của Nhật, tăng độ cường lực khi có va chạm.
Kính xe dán film cách nhiệt hiệu Llumar, kính chống tia UV luôn ( chắc vợ anh sẽ thích lắm đó)
Mazda chú trọng cơ cấu lái thể thao, tức là bức tốc nhanh ấy ạ, tiếng pô hú, tay lái nhạy, và một chút độ văng, tuy nhiên vẫn tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát khí thải, một chiếc xe thân thiện với môi trường theo cam kết của Mazda Motors.
Nếu tính riêng khả năng vận hành của các thương hiệu xe Nhật thì thứ tự sẽ là : SUBARU, MAZDA, HONDA, TOYOTA.....
Với lại em nghe các bạn trên otosaigon nói là Honda chạy ồn lắm anh, Mazda khả năng cách âm tốt hơn hẳn đó anh ạ."
"Em cũng được chạy qua 2 em này nên cũng có một số chia sẻ với Bác thế này.
Về giá thì Mazda CX5 tầm 1tỉ2 bản 1 cầu và 1ti250 bản dẫn động 4 bánh, động cơ 2.0L, số AT 6 cấp. Còn Honda CR-V thì có hai bản 2.0 và 2.4L, giá thì 2.0L tầm 1 tỉ80, với 2.4L thì 1tỉ250( về giá thì Bác tham khảo bên showroom) cùng hộp số tự động 5 cấp cho hai bản, ở đây em chia sẻ với Bác bản 2.4L.
Về ngoại thất thì Mazda CX5 theo em nghĩ là ăn đứt Honda CR-V, nhìn CX5 bắt mắt hơn và có cảm tình hơn nhiều so với CR-V, theo em CR-V mới có thiết kế phần đuôi xe hơi bị thô và nhìn là bị mất cảm tình ngay. Mặc dù nhìn phía trước thì CR-V vẫn rất ra dáng, đấy là nhận xét cá nhân em thôi nha Bác.
Về nội thất và option trong xe thì nếu Bác thích sự trẻ trung, hiện đại thì CR-V và CX5 đều rất ổn. Hai xe đều trang bị cửa sổ trời rất tiện ích( cái này trên Santafe không có). Còn về các thiết bị trang bị thì CX5 vẫn nhỉnh hơn CR-V về trang thiết bị khi trang bị nội thất trau chuốt tỉ mỉ và trang thiết bị phong phú hơn. Phiên bản cao cấp nhất với gói Grand Touring được trang bị hệ thống âm thanh với 9 loa BOSE bố trí khắp nơi trên xe. Một màn hình cảm ứng 5.8 inch đặt chính giữa bảng tap-lô đi kèm đầu đọc CD cùng cổng cắm USB. Thêm vào đó là các phím điều khiển Multimedia tích hợp ngay trên vô-lăng cùng hệ thống Blue-tooth và Voice Contro. Không gian trong xe thì em thấy hai xe này đều rộng và rất thoải mái, nhưng nếu không gian chứa đồ thì nhìn CR-V có vẻ lớn hơn CX5( vì em cũng không có chở gì nên chỉ thấy thế thôi). Nói chung về cảm nhận của em thì CX5 nhận được nhiều điểm cộng hơn CR-V nếu nhìn vào trong xe.
Về cảm giác lái thì em cũng nghiêng hơn về Mazda CX5, về khả năng tăng tốc khi đủ tải thì kém hơn CR-V bản 2.4 một chút nhưng không đáng kể. Khả năng bám đường , vào cua thì em nghĩ là một chín một mười chứ không rõ nét lắm, vì ở tốc độ 110km/h em vào cua thì cảm nhận là hai xe đều rất ổn, không như Fortuner. Hai xe em đều chạy qua 150km/h nhưng vẫn kiểm soát rất tốt. Nhưng CX5 về khả năng cách âm tốt hơn CR-V rất nhiều. CR-V phiên bản này có kiểm soát hành trình nha Bác(Cruiser control), CX5 thì không biết có không( CX9 thì có). Về các tính năng an toàn thì CX5 vượt trội hơn so với CR-V khi được trang bị 6 túi khí an toàn, còn CR-V chỉ có 4, về các thiết bị an toàn khác thì Mazda CX5 đều đạt tiêu chuẩn 5 sao tại Mỹ, nơi được xem là kiểm định rất khắc khe về tiêu chuẩn an toàn( nếu Bác mua xe ở tầm tiền này cũng nên chú ý tới tính năng này).
Về mức tiêu thụ nhiên liệu thì CX5 tầm 10L trên đường thành phố, đường hỗn hợp thì khoảng 8L/100km. CR-V thì mặc dù máy 2.4 nhưng cũng khá tiết kiệm, và theo em thấy thì cũng tương đương với CX5 thôi, tùy người chạy nữa Bác. Nói chung em thấy hai em này đều thương hiệu Nhật, việc Bác chọn em nào cũng là rất xứng đáng với tầm tiền này.
Còn Hyundai Santafe như Bác nói thì em thấy thiết kế cũng rất bắt mắt và đẹp nhưng em thấy các trang bị an toàn, khả năng vận hành và cảm giác lái của Santafe kém hơn nhiều so với hai xe này, mặc dù giá cũng tương đương( ở đây em không phân biệt là xe Hàn hay xe Nhật đâu).
Một vài chia sẻ và mong Bác sẽ có được sự lựa chọn đúng đắn."
và
"hai con này đều có những ưu và nhược điểm riêng bác ạ. nhưng khách quan mà nói thì Honda CR-V 2.4L mới có thể mang ra so sánh được với Mazda CX5 2.0L, Mazda luôn chú trọng đến kiểu dáng thiết kế: trẻ trung, thể thao, cá tính, rất hợp với những người trẻ tuổi thành đạt. các thiết kế của Honda, và cả Toyota đều khiến cho chúng ta có cảm nhận rằng hơi hơi "đứng tuổi", đây là theo cảm nhận của riêng em thôi nhé. Về hệ thống an toàn của Mazda cũng được đánh giá cao hơn, nhất là ở thị trường Mỹ, và nó có camera lùi (tuyệt vời luôn nhé) anh cũng nên cân nhắc kỹ hệ thống an toàn trên xe, vì nhà mình có con trẻ và phụ nữ nhé!hihi.^^. chưa hết, hệ thống đèn đóm, rồi tiện nghi trong xe nữa, cái đèn pha Bi- Xenon là hơn đứt CR-V rồi, nó còn tự động liếc khi vào cua nữa chứ.hì.
Mazda CX5 hơn CR-V ở cái đầu DVD nữa nhé, đầu DVD tích hợp GPS với phần mềm Vietmap, Bluetooth, chế độ điện thoại rảnh tay.
Cùng là xe lắp ráp trong nước (CKD) nhưng các bộ phận của Mazda CX5 được nhập khẩu từ Nhật Bản, còn Honda CR-V là nhập từ Thái Lan nhé.
Hộp số Mazda CX5 là 6 cấp nhé( cả phiên bản số tự động và số sàn), còn CR-V có 5 cấp thôi ah
Hệ thống loa của Mazda CX5 là 9 loa hiệu Bose nhé anh hai. CR-V chỉ dùng loa thường, lắp ráp theo nhà máy thôi nhé.
Mazda CX5 dùng công nghệ mới nhất của Mazda Motors là SKYACTIV rất tiết kiệm nhiên liệu nhé, khung sườn làm từ thép cường lực đặc chủng của Nhật, tăng độ cường lực khi có va chạm.
Kính xe dán film cách nhiệt hiệu Llumar, kính chống tia UV luôn ( chắc vợ anh sẽ thích lắm đó)
Mazda chú trọng cơ cấu lái thể thao, tức là bức tốc nhanh ấy ạ, tiếng pô hú, tay lái nhạy, và một chút độ văng, tuy nhiên vẫn tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát khí thải, một chiếc xe thân thiện với môi trường theo cam kết của Mazda Motors.
Nếu tính riêng khả năng vận hành của các thương hiệu xe Nhật thì thứ tự sẽ là : SUBARU, MAZDA, HONDA, TOYOTA.....
Với lại em nghe các bạn trên otosaigon nói là Honda chạy ồn lắm anh, Mazda khả năng cách âm tốt hơn hẳn đó anh ạ."