Tập Lái
8/4/13
5
0
0
hihi , thanks mọi người đã quan tâm , đúng là quen biết được tiến cử thì xin việc sẽ dễ

dàng hơn , nhưng đằng này bạn bè trong SG toàn là bạn ngày còn đi học , đại đa số

đều không chọn nghề lái xe ^_^ . Thế nên theo tình hình thì có lẽ em sẽ xin việc ở HN

trước ( do thấy ở HN tuyển lái xe nhiều hơn , rồi tính bước tiếp theo . Việc đầu tiên là có

việc làm đã , mọi dự tính khác phải có việc mới tính đc , Thật ra thì em ở lào cai , ra

trường thì toàn lái xe công trường ( mấy xe dongfeng 3 chân ) ấy , nhưng đó chỉ là lái xe

chuyển tải , đoạn đường đi lại rất gần ( xa nhất có 17 km ) đi về tổng mới là 34km , và

chưa tiếp xúc với nhiều loại xe nên không tự tin lắm khi xin lái xe đường dài ( mới ra

trường mà , xe mà hỏng thì.... chắc là pó tay , ít kiến thức về sửa chữa lắm ạ ) . Còn về

chuyện tiền nong lương lậu , may mắn là em chẳng vướng bận gì nên không quan trọng

lắm , chỉ cần đủ ăn là đc ^_^ . thế nên yếu tố em đặt ra là kiếm được việc để nâng cao

tay nghề chứ ko chú trọng việc lương lậu lắm ạ .
 
Tập Lái
8/4/13
5
0
0
teddythanh nói:
Ừ, thôi ra Hà Nội đi bác.
Nghe có vẻ miễn cưỡng thế bạn , tại thấy khả năng xin việc ngoài HN cao hơn trong SG mà .....
 
Tập Lái
8/4/13
0
3
18
50
SG cơ hội làm việc nhiều hơn bác ơi , cuộc sống cũng đỡ hơn ngoài HN !
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Em cũng thấy như vậy bác chủ ạ. Nhưng nếu HN gần quê bác hơn thì bác chọn HN là đúng rồi. Chúc bác may mắn!
QUOC HONDA 1368 nói:
SG cơ hội làm việc nhiều hơn bác ơi , cuộc sống cũng đỡ hơn ngoài HN !
 
Hạng D
8/3/13
1.289
212
63
Bác hình như đã có câu trã lời khi đưa ra câu hỏi,bác nói quen với cuộc sống ở SG,thì kiếm việc ở SG thôi,lái Taxi luyện thêm tay nghề đi,vì bác cũng không lệ thuộc tiền bạc mà,ở HN chắc gì bác được toại nguyện,ở đâu theo mình cũng vậy,cái chính là mình phãi cố gắng hoà nhập với nó và chờ cơ hội,chúc bác may mắn...
 
Tập Lái
8/4/13
5
0
0
Cam Vo nói:
Bác hình như đã có câu trã lời khi đưa ra câu hỏi,bác nói quen với cuộc sống ở SG,thì kiếm việc ở SG thôi,lái Taxi luyện thêm tay nghề đi,vì bác cũng không lệ thuộc tiền bạc mà,ở HN chắc gì bác được toại nguyện,ở đâu theo mình cũng vậy,cái chính là mình phãi cố gắng hoà nhập với nó và chờ cơ hội,chúc bác may mắn...
Cái vấn đề chính là nếu đùng 1 phát giao em 1 con xe kêu em chạy 1 mình đi đến nơi lạ hoắc thì em hơi thiếu tự tin bác ạ . Đường xá thì bây giờ có GPS rùi , đi đâu mang theo cái Google maps đi theo thì cũng chả sao . chỉ là thân cô thế cô , sài gòn thì dễ sống nhưng lang thang mấy trang báo mạng thì ko thấy tuyển tài mấy , toàn yêu cầu hơn 2 năm , mà kinh nghiệm lái xe của em bây giờ thì chỉ trên dưới 1 năm thôi ( ra trường đc 4 tháng , toàn quanh quẩn công trường nên vẫn còn non kém lắm ). HN có lẽ cực hơn 1 chút nhưng họ chấp nhận bằng mới em nghĩ mình sẽ đc đào tạo thêm ( nghĩ thế thui chứ cv chưa rõ ) . Cũng chính vì những lý do trên nên em mới đang phân vân .... Mong mọi người giúp em quyết định.....
 
Hạng C
7/5/12
882
24
18
Vậy bác lái trước B2 thui, chạy cho quen rồi lên chạy C!
 
Hạng D
2/7/11
2.423
13
38
60
dt_0978191919 nói:
góp ý 1 tẹo ....là nếu Bác Còn độc thân chưa có GD ...và tự lập đc thì có 2 nơi cho chọn:
1 là ngay chính tại quê mình (nếu chổ ở của quê là thành thị thì k có gì bàn cải )
nếu xa quê thì lên thành thị gần nơi đó sống dể hơn
về nhiều thứ như gần đc GD có thể về quê bất cứ lúc nào vì cách nhau vài tiếng xe ....
còn nếu xa quê đc thì về SG ...nhưng chi phí cho CS tại SG thì thật mà nói là khó nhai .....thấy lương cao nhưng cuối cùng bị chi phí ăn hết .....
Bác có tin là mình ở SG thuy nhập rên 20 chai 1 tháng mà k đủ cho 1 vợ 1 con và bản thân mình hay không ?
chi phí nhà ở , xăng cô , ăn uống , học hành con cái điện niếc ....lu bu bù đầu ....cuối cùng chọn về quê sống an nhàng ...đc nhiu ăn nhiu thôi
Còn về HN thì xa xôi quá ...không rành ngàoi đó ra sao ...k ý cò ý kiến gì ...
Bác này tư vấn ok nè. Chả đâu bằng quê mình. Thay vì ở SG hay HN bác lái xe được 6 triệu nếu bác kiếm được việc ở quê hay gần quê tháng 3-4 triệu vẫn cứ hay hơn. Nghề tài xế rất mệt mỏi mất nhiều sức lại vô cùng bạc bẽo đi xa làm chi cho mệt bác đang độc thân chưa có gia đình thì cũng không bị áp lực "cơm áo gạo tiền" hàng ngày lắm!
 
Hạng D
14/8/11
4.247
92.121
113
Nhà cháu sống ở HN 18 năm và ở SG 20 năm bây giờ kết luận là ... vẫn rất yêu HN nhưng chọn sống ở SG!!! Đấy là về quan điểm cá nhân!! Còn tình hình chung thì SG luôn là nơi rễ tìm việc... rễ sống hơn HN !!! Hầu hết chỉ có người HN vào SG sống... rất ít có trường hợp ngược lại!!!
Vài dòng không biết có giúp cụ chủ ... kết luận được không ạ????