Hạng C
29/9/11
535
596
93
40
Trước giờ e toàn thấy người ta nói "vào Nam lập nghiệp" thôi chứ chưa nghe ai nói "ra Bắc lập nghiệp" bao giờ cả.
 
Tập Lái
8/4/13
5
0
0
badboy882004 nói:
Trước giờ e toàn thấy người ta nói "vào Nam lập nghiệp" thôi chứ chưa nghe ai nói "ra Bắc lập nghiệp" bao giờ cả.
Cái nghề lái xe , đâu kể nam bắc . Cơ mà các bác làm em ngày càng phân vân . Thôi thì cứ phi xe máy xuống HN ( cách 300km ) sau tìm việc 2 ngày không đc thì bắt xe khách vào nam :D . Ban đầu em cũng dự định như thế . Em thì trước kinh doanh bên cái nghề Điện Thoại , kiêm cả sửa chữa nữa . Ngồi không tháng cũng hơn cái lương lái xe bây giờ ( 5 , 6t ) Cơ nhưng chuyện tình cảm , chuyện gia đình , thế nên em mới không muốn ở nhà nữa , nhưng nghĩ đến cái nghề lái xe nó bạc , cũng phân vân . Đắn đo . Gần 30 cái tuổi đầu rồi mà , vẫn chưa an thân nữa bác ạ , Thôi coi như lên đây giao lưu anh em ^_^ . Thêm bạn bớt thù mà ..... Chúc các ACE OS 1 ngày tốt lành
 
badboy882004 nói:
Trước giờ e toàn thấy người ta nói "vào Nam lập nghiệp" thôi chứ chưa nghe ai nói "ra Bắc lập nghiệp" bao giờ cả.
vậy mà nhiều lúc em lại có suy nghĩ "Bắc Tiến" :D, chắc do em kinh doanh buôn bán nên quan điểm của em là bán những gì thị trường cần mà những gì em có thì đúng là ngoài Bắc ít có hoặc không có :D