Tối hôm qua trên đường từ Vũng Tàu về, trời mưa nhưng ko lớn lắm, cũng chính vì vậy mà mặt đường rất trơn trượt vì nước mưa hòa với đất cát trên mặt đường, lúc đó tốc độ xe e nghĩ chắc khoảng hơn 70Km/h gì đó, do sơ ý e vừa ngước qua kêu bà cả ở ghế phụ lấy đồ chỉ trong tíc tắc quay mặt lại thì .... 1 cảnh tượng thất kinh....hoàng : e Lanos đằng trước ban nãy đang phi khoảng 60 ~ 70Km/h đang .... ngừng hẳn lại trước...mũi e, do e ấy cũng bị chiếc Mer 16c đằng trước đang chạy nhanh, mà QL.51 thì mí Bác biết rồi rất nhiều đoạn ko đèn, đột ngột thấy ổ....Khủng Long trước mặt nên thắng gấp. Mặt e lúc đó chắc ko biết giống ai

, hết hồn e đạp thắng gấp, ở tốc độ e nghĩ khoảng hơn 70Km/h, khoảng cách quá gần (e tưởng tượng như chiếc Lanos đằng trước đang ở sát mũi e

)chiếc FOCUS e nghĩ là có lết bánh (ko nghe tiếng vì đường rất trơn ướt đất cát), nhưng ko hề quăn đuôi xe, gục đầu ngừng hẳn lại cách cản sau chiếc Lanos 18cm

, e liếc kính hậu ngay...trời còn thương.... các xe sau đều ở làn trong.
Giờ nghĩ lại còn nổi da gà, tình cảnh lúc đó nếu ko thắng kịp e nghĩ lá chắc thành....liên hoàn.
Kết Luận:
1. Muôn thuở Việt Nam: đường không đèn chiếu sáng, đường hư nguy hiểm không biển báo..., nên, rất chân thành: các Bác nhớ cẩn thận đừng bao giờ phạm sai lầm, lơ tơ mơ như e ! (nhắc nhở mấy Bác: hôm qua e là bà Cả kế bên đấy nhé! chứ mấy Bác là hay Chân Dài kế bên thì e cũng hiểu là càng khó tập trung, dễ lơ tơ mơ hơn đấy! Thực ra các Bác bên giao thông có nên tham khảo luật: " Không được phép mang theo Chân Dài khi lái xe " ko nhỉ ?
)
2. Tự ngẫm: mình có nên nhân dịp này lấy cớ với Bà Cả qua Bác Trung lên Bi Xenon để "tăng độ an toàn" ko nhỉ?
3. Quảng cáo cho FORD: An toàn -> tuyệt.