RE: Pháo hoa Đà Nẵng đơi
Tui cũng đã ở trong hoàn cảnh của bác ducanh vào đêm giao thừa tại ĐN nên rất hiểu những gì bác tâm sự. Nhưng tui o chụp đẹp như bác, vì mình đâu có tí "trình" gì đâu
. Nhưng tui nghĩ rằng bác ducanh chụp và post những tấm hình này o phải là vì thể hiện cái "trình" hay "độ" gì cả, mà gởi lên đây cảm xúc của mình trong cái đẹp, cái náo nhiệt của những đêm hội.
Vì thế những tấm hình này theo tui o phải post lên để mà ném đá, mà là để tất cả ai o được trực tiếp xem thưởng thức những công lao của bác ducanh!
Tui thích 2 tấm hình trên. Cảm ơn bác đã thể hiện 1 ĐN rất sôi động. Tấm thứ 2 nếu o có mấy cái tàu đen đen trên mặt sông thì giá trị bức hình sẽ giảm đi nhiều. Sự sôi động trên bờ và cái tĩnh lặng của dòng sông!
Tui cũng đã ở trong hoàn cảnh của bác ducanh vào đêm giao thừa tại ĐN nên rất hiểu những gì bác tâm sự. Nhưng tui o chụp đẹp như bác, vì mình đâu có tí "trình" gì đâu
Vì thế những tấm hình này theo tui o phải post lên để mà ném đá, mà là để tất cả ai o được trực tiếp xem thưởng thức những công lao của bác ducanh!
Trích đoạn: ducanh
![]()
![]()
Tui thích 2 tấm hình trên. Cảm ơn bác đã thể hiện 1 ĐN rất sôi động. Tấm thứ 2 nếu o có mấy cái tàu đen đen trên mặt sông thì giá trị bức hình sẽ giảm đi nhiều. Sự sôi động trên bờ và cái tĩnh lặng của dòng sông!
Last edited by a moderator: