Em mới từ Đà Lạt về hôm nay, có đôi khi lố đà thì hơn 80km 1 tý, còn không thì toàn dưới 80. Bị chung với em có 1 chiếc SANTAFE ĐEN 2013 biển 440.81 (hình như vậy).
Dù em đá đèn liên tục, nhưng gần tới ngã 3 Dầu Giây thì bị nó ngoắc vô. Cái kiểu ngoắc của nó là tại vì lúc đó em với nó eyes contact chứ em thấy nó hình như còn k thèm nhìn biển số xe em.
Em xuống xe:
- Chào anh, Anh cho hỏi xe lỗi gì ?
- Anh cho xem giấy tờ xe.
- Nhưng...anh phải cho em biết xe em bị lỗi gì?
- Anh lấy giấy tờ xe ra đây.
- Anh phải cho em biết em lỗi gì em mới đưa anh được chứ? (ngó vô tờ giấy note trên tay nó thì chỉ thấy ghi con số nghệch ngoạc 50 chứ k thấy số xe em)
- [Nạt] Tốc độ! Anh có học lái xe không?!
Em nóng mặt nhưng cũng gặp vụ này đầu tiên nên cũng k biết bắt bẻ nó ntn, nên lấy giấy tờ xe ra đưa nó coi.
Và thế là như mấy ace OS đã phán , giấy tờ vô tay là tiền bay tá lả.
Nó :
- Anh đưa xe vô sát lề đi. Rồi quay đít đi về phía đồng bọn.
Em đưa xe vô lề và đi qua phía 1 đồng bọn nó (thằng mới đc giao cà vec xe + đăng kiểm xe em) làm việc tiếp.
- Anh cho hỏi là em bị lỗi gì?
- Anh bị quá tốc độ.
- Anh ơi, em chở nhà em đi du xuân, em chạy rất kỹ, đâu có gấp gáp gì đâu mà quá tốc độ....
- Tôi đâu biết, ở trên chụp xuống báo sao thì tôi bắt chứ tôi đâu có chạy theo anh.
- Anh cho em xem phim/hình chụp được không?
- Tới lúc đi đóng phạt rồi người ta cho coi. - và thằng chó này nó bắt đầu viết biên bản.
Em thì lúc này thấy nó viết viết nên run rồi, đành móc ra 300; chê, thằng viết biên bản quay qua hỏi thằng bắt em:-
- Xe này lố bao nhiêu?
- 61/ 50.
- Xe anh là phạt 2 triệu hơn và giam bằng nữa đó.
- Dạ dạ anh xem cho em đóng phạt nguội, tại em chở nhà đi du xuân mà vô tết em lu bu việc lắm k đi đóng được- rút thêm 500 nữa là 800 .
- Thôi cho anh đóng phạt tại chỗ luôn, mà anh đi đâu vậy?
- Dạ em chở nhà đi Đà Lạt về Saigon.
- Thôi ký vô biên bản ghi họ tên đi.
- Anh cho em hỏi là e bị bắn chỗ nào.
- Bến phà 701 (hay 107) đó (em nghe lạ hoắc k nhớ nỗi tên )
...Em ký vô luôn mà quên coi biên bản nó ghi lỗi mẹ gì nữa. Run quá rồi, tức mình thiệt, bị bắn 4 bánh lần đầu (2 bánh thì cũng mới có 1 lần) nên tính còn nhát quá.
Chạy xe về mà tiếc 800k, mà giận cái con đường ql 20 thành thị với ngoại thị nó cứ xen kẽ nhau miết, bản chỉ dẫn thì chỗ có chỗ không chạy dek yên thân.
Mà em cứ nghi là nó bắt bơ quá, không có chứng cứ gì hết thiệt em cũng k dám cự nự đòi coi hình cho bằng được, lỡ nó lấy ra được xong nó ghét nó chê 800 nữa thì mệt em. Nhưng lên xe thì em cứ tiếc hùi hụi ma nhớ là mình chạy cũng để ý kỹ mà.
Ông già em đi chugn xe còn nói là sao đám này CA Đồng Nai mà dám bắt trái địa phận, khu phà 701 gì gì nó nói là đã đến DN đâu. Em cũng lắc đầu k biết.
Rốt cuộc là khi bị bắn thì có cần phải đòi nó đưa hình ra không?? nếu cãi thì cãi ntn vậy mấy anh?