Hạng B2
28/8/12
143
5
16
39
QBT
Đúng rồi bác ơi.Bữa mùng 4 em có đi từ Định Quán về SG thấy có xxx bắn mà.Hên là em đi đoạn đường này cũng quen, vì đường về quê mà, Gần đường vô phà 107 có trạm của CSGT ở đó mà bác.Chia buôn với bác.:)
 
Hạng C
19/12/12
894
235
43
32
Trường hợp này chỉ áp dụng khi xxx bắn ở vị trí gần, ở xa thì bó tay rồi
Theo em, khả năng xxx bắt sai thì rất ít, hầu hết là có hình ảnh khi đóng phạt
V/v chào...điều lệ, chắc là bác hên, nếu xxx yêu cầu người làm chứng thì rất khó

TIN TIN nói:
@zoom107, khi bác xuống xe, xxx có chao bác đúng quy định của ngành không? Nếu không chào xem như xxx không được lập biên bản bác, em đã từng bắt bẻ chuyện này và cuối cùng xxx phải trả giấy tờ cho em dù thực sụ em vi phạm:D Nhứng nếu em ghi vào biên bản lỗi không chấp hành điều lệ của xxx thì xxx còn mệt hơn cái lỗi bé tẹo của em, các bác chú ý nhé:)
Bác có quyền không ky biên bản khi xxx không đưa ra được chứng cứ xác định bác vi phạm lỗi chạy quá tốc độ, chắc do bác không make sure bác chạy đúng hay sai nên không cương quyét cãi với xxx, lần trước em bị bắn ở Tân Phu', trước khi ký biên bản em cương quyết yêu cầu xxx cho em xem hình, cuối cùng xxx phải chở e quay lại điem đặt súng và cho xem băng chứng, 56/50;) Sau này em biết điểm đặt máy để mũi né:D
 
Hạng C
19/12/12
894
235
43
32
Theo kinh nghiệm chiến đấu từ các bác OS, em rút ra kết luận: em cũng vậy, lỗi này thì khó thoát, cả 2 đều vui vẻ và tiết kiệm

cuongf11 nói:
Em nhu Bác
sihu nói:
Em. Mới bị ngay vũng sình, vừa ra khỏi vòng xoay đài liệt sĩ, không cần tranh cái, thói quen của em là cứ 200k kẹp sẵn, đi nhẹ, nói khẽ cười duyên là các anh ấy nhận xiền và cho đi luôn
 
Hạng C
19/12/12
894
235
43
32
Lỗi nào chứ lỗi này là chắc rồi
Cương cung chết, yếu cũng chết, biết.... tiết kiệm thời gian & chi phí hehe

inmylife9999 nói:
sihu nói:
Em. Mới bị ngay vũng sình, vừa ra khỏi vòng xoay đài liệt sĩ, không cần tranh cái, thói quen của em là cứ 200k kẹp sẵn, đi nhẹ, nói khẽ cười duyên là các anh ấy nhận xiền và cho đi luôn
Vậy là làm con cừu ngoan ngoãn cho nó vặt mặc dù mình không có lỗi hả bác?
 
Hạng D
25/11/09
1.989
30
48
Chia buồn cùng bác. Bác bị dính tốc độ thật rồi đó
 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
anh em chú ý, khi tham gia giao thông, mình phải tuân thủ đúng tốc độ, đúng luật giao thông thì vừa an toàn vừa không phải sợ gì hết.
Mình theo triết lý này! Đi đâu cũng nghếch cao cái đầu, kể cả có bất kỳ chú nào ra hiệu dừng...mình cũng nói chuyện sòng phẳng, đã tìm hiểu luật GTĐB, tự tin mình không vi phạm, thì không có gì phải sợ. Trong xe lúc nào cũng có bản in của Luật GTĐB và tóm tắt NĐ 171. Cần thiết cứ rút ra tham khảo tại chổ, chẳng ai thuộc lòng được, không nhớ, có chổ tra cứu là ngon rồi. Khi nào, chẳng may do chính mình lơ đễnh, mất tập trung mà vi phạm thì đành phải chịu nộp tiền "ngu" cũng đáng, không trách ai cả! Đã cầm vô lăng thì trước hết phải kỹ luật với chính mình.