Hạng D
25/3/14
1.568
860
113
Gọi điện báo có đánh nhau!nó hỏi : có đổ máu chưa?trả lời chưa thì y như rằng ngủ 1 giấc nó mới xuống tới hiện trường.
còn nếu tl là có đổ máu thì chờ sáng mai nó mới xuống!haiiii.
 
Hạng D
30/6/07
1.404
1.265
113
TP.HCM
Gọi điện báo có đánh nhau!nó hỏi : có đổ máu chưa?trả lời chưa thì y như rằng ngủ 1 giấc nó mới xuống tới hiện trường.
còn nếu tl là có đổ máu thì chờ sáng mai nó mới xuống!haiiii.
Chứ xuống phải mắc công lấy lời khai mà ko có thêm đồng nào mắc công lắm,thà xách xe huy động thêm dân quân,CA viên đi hốt bàn ghế bảng hiệu có tiền hơn :)
 
Hạng D
10/12/14
1.376
4.081
113
Thành phố Hồ Chí Minh
Chán ,
- Ngoài Biển Bọn giặc chiếm đảo, bắt bớ đánh đập ngư dân, đâm chìm tàu của ta
- Xã hội ngày càng xuống dốc, đạo đức băng hoại
- Tai nạn giao thông khủng khiếp con số kinh hoàng diễn ra hàng ngày
- Bệnh viện người bệnh nằm sắp lớp như cá mòi, hai ba người chen chúc 1 giường, bác sĩ phải có lót tay mới khám.
- Giáo dục con mới học lớp Lá phụ huynh đã phải tât tả lo chạy trường vào lớp Một
- Ngoài đường trộm cướp lộng hành như chốn ko người, đâm chém nhau, giết người như cơm bữa với hậu quả và mức độ ngày càng tàn khốc.
- Lực lượng bảo vệ pháp luật thì nhiệm vụ chính ko lo làm, ko lo phòng chống tội phạm, để chúng ngày càng manh động, chỉ lo chăm chỉ bắt xe vi phạm !? Khi hậu quả thê thảm xảy ra thì taahp trung điều tra, khám xét, thu dọn hiện trường
- Các ông nhớn thì tổ chức họp hành hội nghị hoành tráng rồi phét lác, bốc phân cho nhau.
Định mệnh ! Cái xã hội thối nát đến cùng cực.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
23/9/14
153
203
43
53
Ho Chi Minh City, Vietnam
Chán ,
- ngoài Biển Bọn giac chiếm đảo, bắt bớ đánh đạp ngư dân, đăm chìm tàu của ta
- Xã hội ngày càng xuống dốc, đạo đức băng hoại
- tai nạn giao thông với con số kinh hoàng diễn ra hàng ngày
- bệnh viện người bệnh năm sắp lớp như cá mòi, bác sĩ phải có lót tay mới khám.
- giáo dục con mới học lớp Lá phu huynh đã phải lo chạy trường vào lớp 1
- ngoài đường trộm cướp lộng hành nhu chốn ko người, đâm chém, giết nhau như cơm bữa với hậu quả và mức độ ngày càng tàn khốc.
- Lực lượng bảo vệ pháp luật thì nhiệm vụ chính ko làm , ko lo phong chong toi pham, chỉ lo chăm chỉ bắt xe. Khi hậu quả thê thảm xảy ra thì đến chi de điều tra, khám xét, thu dọn hiện trường
- các ông nhớn thì tổ chức họp hành hội nghị phét lác, bốc phân cho nhau.
Định mệnh ! Cái xã hội thối nát đến cùng cực.
Sao Bác Biết hay vậy
 
Hạng D
16/2/13
1.259
1.289
113
ĐỒNG NAI
Tất nhiên là phạt lỗi giao thông rồi, mỗi tháng có mớ chỉ tiêu. Còn bắt tội phạm hok có chỉ tiêu thì mần làm chi, hên thì gặp vụ nào ngay gần lò thì hốt lun, hoặc đang trên đường đi thu bánh mì mà gặp thì tiện lập công lun. Người dân xui gặp cả hai thì đều mệt