Hix, zô trong hầm em hay gặp các bác bò 40 lắm luôn á![]()
Sợ sập hầm chạy ra không kịpVậy là tốt sao bác lại bùn ?

Hix, zô trong hầm em hay gặp các bác bò 40 lắm luôn á![]()
Sợ sập hầm chạy ra không kịpVậy là tốt sao bác lại bùn ?
Sáng nay em gặp một chiếc tải không biết chở gì mà lặt lè 40 trong hầm, khúc lên dốc ảnh bò còn hơn 30 một chút à, cả đám sau lưng sợ dính dưới 30 ráng đạp, dính chùm một nùi nhìn tếuEm thích chạy tầm 50-55 à, 40 là em bùn![]()
Bác nói thấy ghê quá, cứ mỗi lần qua khỏi hầm em đều cảm ơn godSợ sập hầm chạy ra không kịp![]()
lần đầu e bị ghi hình là khoảng cuối tháng 11 năm 2014....đến tháng 8 hay 9 năm 2015 mới bị tó ở hầm Thủ Thiêm...chắc do e toàn loanh quanh trong tp. lần e thấy bị ghi hình là cách đây khoảng 2 tháng ở Ng Du (ban ngày)...và chưa bị tó. còn giấy má thì chưa thấy ai gữi gì kể từ lần đầu....chỉ có mấy ông nội bán Mật Ong Rừng cứ gọi hoài.....Bác có nhớ giai đoạn nào không? Trước đây, giấy mời lên đồn đóng phạt nguội ko được gửi cho chính chủ mà gửi về CA Quận, Quận chuyển xuống CA Phường, Phường cho CA khu vực đến tận nhà để đưa giấy phạt kèm theo một bài giảng đạo đức về tham gia giao thông (như thế mới đúng quy trình ạ). Mình từng bán xe mà người mua ko chịu sang tên, người mua cũng thuộc thành phần ẩu nên bản thân mình cứ bị cafe bất đắc dĩ với CAKV suốt. Lần cuối mình gặp chú ấy mình buộc phải nói, "Thôi, anh lạy chú, cái giấy công chứng bán xe có biển số rõ ràng a gửi chú một copy rồi, nếu là nó nữa thì chú khỏi tìm anh cho mệt nhé". Thế là xong. Nghe CAKV kể lại sau này là CA Phường xin từ chối nhiệm vụ đó nên giấy mời được gửi về nhà, nguyên nhân thất lạc thì nhiều vô kể, do bưu điện và do cả ngân sách vì giấy mời ko được gửi bằng hình thức bảo đảm.
thì bác hỏi thăm núm của e trc mà????@@ bó tay với 2 núm
![]()
Mua mật ong đi được xoá nợ đó báclần đầu e bị ghi hình là khoảng cuối tháng 11 năm 2014....đến tháng 8 hay 9 năm 2015 mới bị tó ở hầm Thủ Thiêm...chắc do e toàn loanh quanh trong tp. lần e thấy bị ghi hình là cách đây khoảng 2 tháng ở Ng Du (ban ngày)...và chưa bị tó. còn giấy má thì chưa thấy ai gữi gì kể từ lần đầu....chỉ có mấy ông nội bán Mật Ong Rừng cứ gọi hoài.....
ps: e nghe giang hồ nó đồn là quá 1 năm thì xoá nợ luôn hả bác?
thế thì e thà đi đóng phạt thì hơn...Mật Ong Rừng này uống vào chắc ôm cái bồn cầu ngủ luôn quá!!!! mà hay cái là bọn Ong Rừng này nó biết số đt và tên mình nữa mới ghê....
Mua mật ong đi được xoá nợ đó bác![]()
Mật ong rừng nhiu 1l báclần đầu e bị ghi hình là khoảng cuối tháng 11 năm 2014....đến tháng 8 hay 9 năm 2015 mới bị tó ở hầm Thủ Thiêm...chắc do e toàn loanh quanh trong tp. lần e thấy bị ghi hình là cách đây khoảng 2 tháng ở Ng Du (ban ngày)...và chưa bị tó. còn giấy má thì chưa thấy ai gữi gì kể từ lần đầu....chỉ có mấy ông nội bán Mật Ong Rừng cứ gọi hoài.....
ps: e nghe giang hồ nó đồn là quá 1 năm thì xoá nợ luôn hả bác?
k ạ, e đâu có bán mấy thứ lừa đảo đó!!!! e bán cái khác ạMật ong rừng nhiu 1l bác![]()