Tập Lái
19/11/12
42
0
0
55
Báo cáo với các bác tình hình em thế này :
Sáng nay em đậu xe trước cửa nhà.Toán công an phường (có cả CAKV) cùng nhóm dân phòng đến phạt.
Em sơ sơ nguyên văn :
-Ai cho mày đậu xe dưới lòng đường :mad:
-Ủa hồi nào đến giờ em đâu có nghe chính phủ cấm đậu xe
-Xe mày đậu dưới lòng đường là vi phạm(????) ,Xử phạt mày theo quy định 1T2 giam giấy tờ và bằng lái 30 ngày :cool:
-Đường này đâu có bảng cấm đâu anh ?
-Đường này không có cả bảng cấm dừng hay cấm đâu ngày chẳn ngày lẻ ....????.Không có bất kỳ bảng cấm nào
-Một chú XXX mặt non choẹt mặt mày hăm hở lấy xấp biên bản và 1 cuốn ghi điều luật ra đọc.
Em đoán chắc chú ấy chả hiểu luật quy định cái gì và không phân biệt nổi thế nào là sai quy định và đậu xe dưới lòng đường sai quy định.
Có lẻ chú ấy chỉ kip hiểu đến đậu xe dưới lòng đường là phạt.Tức là chưa hiểu nổi về bộ luật.
Nên em hỏi thêm :
- Vậy giờ em phải đậu trên lề dành cho người đi bộ hả anh.???
-CA phường phạt là nhẹ đó ,để CAGT phạt là chết luôn nha.Lòng đường ai cho mày đậu xe ???
Đôi co mãi em chỉ chết.
Nghiệp vụ quá kém của XXX.và em không phục cái câu : ai cho mày đậu xe dưới lòng đường ???
Vậy từ giờ ai lên xe muốn xuống xe chỉ có nước nhảy như bay ???
Có luật nào quy định không cho đậu xe không ???
Vậy xin hỏi các bác trường hợp vậy mình ứng xử ra sao ??
P/S : Trường hợp của em thuộc về CAP 10 quận 8 TPHCM
 
Hạng C
24/10/11
959
132
63
Bình Thạnh
Đọc truyện của Bác em ức chế quá. Có Mở bài, có thân bài,....mà không có kết luận. Hok biết Bác có bị phạt không? Mà Bác đậu xe trước cửa nhà tụi nó dám phạt bác chửi cha tui nó ra chứ nộp phạt cái gì (nhưng đoạn đó không có bảng cấm dựng cấm đậu ngen). Chắc do mấy chú kiếm tiền cà phê nên lại hiếp đáp Bác thôi. Mà Bác ở đó lâu chưa? chứ em với đám dân phòng và anh công an khu vực nhà em thì...thân nhau lắm. Hihihihi....
 
Hạng D
12/7/10
1.191
4
38
Hoangchu nói:
Báo cáo với các bác tình hình em thế này :
Sáng nay em đậu xe trước cửa nhà.Toán công an phường (có cả CAKV) cùng nhóm dân phòng đến phạt.
Em sơ sơ nguyên văn :
-Ai cho mày đậu xe dưới lòng đường :mad:
-Ủa hồi nào đến giờ em đâu có nghe chính phủ cấm đậu xe
-Xe mày đậu dưới lòng đường là vi phạm(????) ,Xử phạt mày theo quy định 1T2 giam giấy tờ và bằng lái 30 ngày :cool:
-Đường này đâu có bảng cấm đâu anh ?
-Đường này không có cả bảng cấm dừng hay cấm đâu ngày chẳn ngày lẻ ....????.Không có bất kỳ bảng cấm nào
-Một chú XXX mặt non choẹt mặt mày hăm hở lấy xấp biên bản và 1 cuốn ghi điều luật ra đọc.
Em đoán chắc chú ấy chả hiểu luật quy định cái gì và không phân biệt nổi thế nào là sai quy định và đậu xe dưới lòng đường sai quy định.
Có lẻ chú ấy chỉ kip hiểu đến đậu xe dưới lòng đường là phạt.Tức là chưa hiểu nổi về bộ luật.
Nên em hỏi thêm :
- Vậy giờ em phải đậu trên lề dành cho người đi bộ hả anh.???
-CA phường phạt là nhẹ đó ,để CAGT phạt là chết luôn nha.Lòng đường ai cho mày đậu xe ???
<span style=""background-color: #ff0000;"">Đôi co mãi em chỉ chết.</span>
Nghiệp vụ quá kém của XXX.và em không phục cái câu : ai cho mày đậu xe dưới lòng đường ???
Vậy từ giờ ai lên xe muốn xuống xe chỉ có nước nhảy như bay ???
Có luật nào quy định không cho đậu xe không ???
Vậy xin hỏi các bác trường hợp vậy mình ứng xử ra sao ??
P/S : Trường hợp của em thuộc về CAP 10 quận 8 TPHCM
Bác chủ trả lời câu hỏi của các bác rồi đó
 
Hạng C
26/12/12
950
16
18
vậy các bác đóng tiền thuế khi mua xe để làm gì? rồi phí bảo trì đường bộ để làm gì? không cho đậu xe khác nào nhà nước cấm người dân mua xe.
 
Hạng C
24/5/08
887
167
43
www.facebook.com
Bác chủ nên để dành tiền chữa bệnh tim đi, tim yếu quá rồi. Bị mấy thằng nhãi này hù mà cũng teo, hết biết.
 
Hạng D
31/3/10
1.635
984
113
Sì Gòn
Mấy cái thằng xxx Q8 này hù Bác rồi. Hôm qua thằng E ở nhà cũng đậu đưới lề đường tụi nó chạy lại phạt thằng nhỏ 200. Chiều về nó cảnh báo mình không dc đậu xe trước nhà (vì nhà mặt tiền đường) hồi sáng E bị phạt
Mình nói mày bị tụi nó thuốc rồi, chổ này có biển cắm dừng cắm đậu đâu mà phạt
Không chịu phạt nó đem xe về đồn
Mình đang chờ tụi nó đây