Em ko hiểu nên mới lên đây hỏi, em biết rồi hỏi mấy a chi, để mấy a ghét em.SG-LT (QL51): 20km: 40.000đ
LT (QL51) - DG: 35km: 60.000đ
Bác có hiểu mình đang nói gì không vậy????
Bác giúp em.
Em ko hiểu nên mới lên đây hỏi, em biết rồi hỏi mấy a chi, để mấy a ghét em.SG-LT (QL51): 20km: 40.000đ
LT (QL51) - DG: 35km: 60.000đ
Bác có hiểu mình đang nói gì không vậy????
Thôi thông cảm đi bác, có lẽ mấy bác nghĩ nhìn cái giá tiền cũng đoán được là do quãng đường (dù có thể chưa chắc chính xác 100% nhưng cũng > 90% ) nên mọi người ngạc nhiên thôi. Như em đây cũng đâu có biết quãng đường chính xác nhưng thấy mức giá thì em cũng đoán đoạn kia xa hơn thì tốn tiền hơn, thực tế chạy thấy xa hơn màEm ko hiểu nên mới lên đây hỏi, em biết rồi hỏi mấy a chi, để mấy a ghét em.
Bác giúp em.
Em nghi bác làm ở BQL đường Cao Tốc này quá, toàn giúp cho mọi việc vui vẻ nhe.Thôi thông cảm đi bác, có lẽ mấy bác nghĩ nhìn cái giá tiền cũng đoán được là do quãng đường (dù có thể chưa chắc chính xác 100% nhưng cũng > 90% ) nên mọi người ngạc nhiên thôi. Như em đây cũng đâu có biết quãng đường chính xác nhưng thấy mức giá thì em cũng đoán đoạn kia xa hơn thì tốn tiền hơn, thực tế chạy thấy xa hơn mà![]()
Đi đường kia qua 3 trạm XLHN, cầu ĐN, trạm Trảng Bom cũng hết 70K đó bác, nghĩ vậy đi cao tốc cho nó đã.Mai em đi đà lạt bằng đường này. Vậy là mất 100k cho 55km cao tốc này rồi. Phí gì đắt hơn cả tiền xăng nhỉ
Em không làm trong đó đâuEm nghi bác làm ở BQL đường Cao Tốc này quá, toàn giúp cho mọi việc vui vẻ nhe.
Em chỉ có câu hỏi: Em chỉ có 50k trong túi, mà em muốn đi Cao Tốc nên không bít làm sao, đi hết đường thì 60k, đi đến 51 thì 40k nên em mún tiêu thêm cho hết 10k nữa mà ko bít làm sao!? Chứ bác chủ hỏi thì đơn giản quá, haha....
![]()
Cười chết thật, em đang rảnh, gặp bác cùng cảnh với emEm không làm trong đó đâu
Bác đi 1 mình hay hơn 1 mình ?!?
Hơn 1 mình thì hỏi mượn tiền người bên cạnh
Còn đi 1 mình thì bác phải xài "Mỹ nam kế" + "Kể khổ": đến trạm thu phí, bác cứ đùa đùa thật thật nói với bé thu phí, trong túi anh thực sự còn 50k, giờ lỡ chạy tới đây lục hết túi mới biết chỉ còn nhiêu đây, trên xe lại không có ai để mượn, mà quay đầu thì càng không thể, chỉ có em mới giúp được anh qua trạm thôi, cho anh mượn 10k + tên + số điện thoại + địa chỉ để anh trả lại. Kiểu gì bé ấy cũng cho bác qua và không cần trả lại 10k đâu (lỡ có chồng mà bác đến trả thật thì có mà cháy nhà à)
Nếu bé ấy không giải quyết được thì bác gọi vào số khẩn cấp hoặc vào thẳng BQL trạm nói tui còn đúng 50k, giờ có cách nào giúp không ? Cho mượn hay cho qua gì cũng OK, kiểu gì bác chẳng qua![]()