sài gòn - buôn mê 10 trạm các bác , mùng 10 em mới đi , cũng ra Đà Nẵng nhưng ghé thăm thú " lak- kon - ku" nghe nói đường tốt, chỉ có đèo lò xo hơi xấu , có bác nào qua QL14 cho em xin tí thông tin với ạ
SG - Kontum vẫn ngon lành cành đào. Kontum - đèo Lò Xo ok, đèo Lò Xo bây giờ chạy bơt nguy hiểm hơn trước vì mấy khúc cua cùi chỏ đã/đang được mở rộng nên tầm nhìn và góc cua rộng hơn trước nhiều. Từ đèo đến Thạnh Mỹ đường hư khá nhiều, có nhiều chỗ hư không có đường tránh đành phải thắng lại bò từ từ qua.sài gòn - buôn mê 10 trạm các bác , mùng 10 em mới đi , cũng ra Đà Nẵng nhưng ghé thăm thú " lak- kon - ku" nghe nói đường tốt, chỉ có đèo lò xo hơi xấu , có bác nào qua QL14 cho em xin tí thông tin với ạ
sài gòn - buôn mê 10 trạm các bác , mùng 10 em mới đi , cũng ra Đà Nẵng nhưng ghé thăm thú " lak- kon - ku" nghe nói đường tốt, chỉ có đèo lò xo hơi xấu , có bác nào qua QL14 cho em xin tí thông tin với ạ
Chỉ xấu từ chân đèo phía (Quảng Nam) đến Thạnh Mỹ thôi
Cũng khá xa nhưng không phải hư toàn tuyến mà chỉ là đang chạy ngon trớn thì gặp ổ gà (em nghĩ do mưa lũ thôi). Hôm mùng 2 em xp ở Kontum là 8h30 ra đến Đông Hà 18h45 có ghé vào cột mốc 3 biên (Việt Nam - Lào - Campuchia) khoảng tầm 2.5 tiếng.đoạn hư xa không mấy bác, em xem GG map thấy đoạn này ~70 km , dài dữ
em thường đi tuyến SG -Hue 2 chiều hết khoảng 1tr1 cầu đường , xăng thì xe em 2.4 CR-V 2 chiều hết khoảng 2tr5 tiền xăng
Mình mới ra tới ĐN,phí như sau 10 vé 35k(ql1),2 vé cao tốc LTDG 100k,1 vé 15k ,tổng cộng 465k
.....cán bộ nước ta còn....
sg Nha trang 220k . mịa thu phí ác liệt. Được cái chạy tốt thôi, ráng ... nước ta còn nghèo muh