Hôm thứ 5 tuần trước, em đi QL 1A, đoạn Thủ Đức lúc 5h sáng. XXX rọi đèn ngoắc vào.
Em hỏi bị lỗi gì mà kêu lại, XXX bảo cứ đưa giấy tời rồi nói lỗi, em không chịu. Thêm 1 đồng chí nữa lại bảo cứ đưa giấy tờ rồi nói lỗi, ai xạo làm gì haha.
Em đưa giấy tờ 2 chú ấy kiểm tra, xong hỏi xe anh đóng phí chưa, em nói đóng rồi, chú ấy bảo sao tao không thấy.
Cầm giấy tờ lại kiếng xe xem. Xem xong chú ấy bảo sao đóng 1 năm à (em đóng đến 12/2013)? Sợ quy định lại thay đổi nữa à? Xong bảo thôi đi đi.
Em "lạy" mấy chú đó luôn, 5h sáng trời còn tối om mà kêu thấy cái tem bé xíu trên kiếng, lại còn chói đèn nữa chứ.
Em vừa lên xe là thấy 2 chiếc khác bị ngoắc vào