Ai cười bác vậy? Mấy tháng trước em cũng đi đóng phí mà không Đăng kiểm đó bác. Lần đăng kiểm trước em chỉ đóng có 1 năm vì lúc đó em muốn bán xe nên keo không đóng hết. Khi hết hạn của Phí đường bộ, em vô nói đóng thì thấy bình thường, chẳng ai nói gì. Sau đó đóng tiền, nhận tem về nhà dán.
Xe em cũng sắp hết hạn - chuẩn bị đi đóng. Em nghĩ do ko bị phạt về việc này nên mọi người cười cho cái sự nghiêm túc của bác đó - mình có không đóng được đâu, chỉ là chưa đóng bây giờ thi sau này đi kiểm định họ truy thu lại thôi mà. Đóng tiền - có cái tem dán trên kính xe cho nó yên tâm cũng tốt, đỡ bị hỏi han này kia...
Hôm trước khi bị CA thổi vào và nói không thuyết phục cái lỗi chuyển lane trên cầu có vạch đứt của em - sau đó anh CA nhìn cái tem và nói tưởng hết hạn nên thổi lại để nhắc nhở
- xong để em đi.
Cái phí này đóng ở trung tâm đăng kiểm nào cũng được hả bác?
Hôm trước khi bị CA thổi vào và nói không thuyết phục cái lỗi chuyển lane trên cầu có vạch đứt của em - sau đó anh CA nhìn cái tem và nói tưởng hết hạn nên thổi lại để nhắc nhở
Cái phí này đóng ở trung tâm đăng kiểm nào cũng được hả bác?