Vấn đề là nền đường cũ chỉ cải tạo nâng cấp thôi, nếu nó làm đường mới song song đường cũ để thu phí thì bao nhiêu kề nó. Đường độc đạo mình ko đi thì đi đường nào?
Em qua trạm cầu Bình Triệu vừa rồi mua vé quý vẫn giá 1tr2 mà ta, hay do khi em mua là cuối tháng 12/2014?
LIKE 12TY CÁIVấn đề là nền đường cũ chỉ cải tạo nâng cấp thôi, nếu nó làm đường mới song song đường cũ để thu phí thì bao nhiêu kề nó. Đường độc đạo mình ko đi thì đi đường nào?
Sẽ có nhiều tỉnh lộ, đại lộ thôi cụ ạ, e lấy ví dụ quốc lộ cho cụ tưởng tượng mức độ làm kinh tế ntn thôi " 1A bắc nam có bao nhiêu đoạn đường bao nhiêu cây cầu như ý trên cụ đã đi chưa cụ"Vậy là sắp có QL2A ^^
Giá dầu giảm 1USD, ngân sách mất 1000 tỷ đồng. Các bác sẽ thấy xuất hiện nhiều loại phí trời ơi.
http://www.thanhnien.com.vn/kinh-te/gia-dau-giam-1-usd-ngan-sach-mat-1000-ti-dong-513441.html
http://www.thanhnien.com.vn/kinh-te/gia-dau-giam-1-usd-ngan-sach-mat-1000-ti-dong-513441.html
QL 1 vừa rồi đi qua Trảng Bom, thấy có trạm thu phí rồi. Đường không khác gì, hình như có thêm cọc tiêu ở giữa (giờ đếch vượt được vì chỉ còn 1 làn xe ô tô), mà lại phải đóng tiền vé.Bắt đầu từ 1/1/2015 đã tăng giá vé qua các trạm thu phí đường bộ. Chuyện tăng thì cũng bình thường vì lương tối thiểu tăng, nhưng tăng quá cao so với lương là chuyện bất thường? Hôm nay em đi có trạm tăng gấp đôi (từ 10k lên 20k) có trạm tăng gấp rưỡi (từ 15k lên 20k) có trạm tăng 33% (từ 15k lên 20k). Em không hiểu căn cứ vào đâu mà bọn nó tăng khiếp thế? Toàn những đường nâng cấp sửa chữa từ nền đường cũ mà chúng nó lập trạm và giờ tăng giá ngang ngửa cao tốc (trung bình 1k/1km). Nếu đường đẹp như QL13 thì còn đỡ, nhiều đường toàn ổ gà, vá chằng vá đụp, chạy muốn gãy cả xe thế mà chúng cứ vô tư thu phí mới đau? Mà hàng năm cũng phải yêu nước mất một mớ hụi chết rồi.
Trước 1 vài năm, không phải mua vé, không phải đóng bảo trì đường bộ, đi vượt trái đúng luật OK.... giờ thêm 2 loại tiền, đi bực mình hơn... hình như tới thiên đường nó phải có vài phần khổ như đi Tây Phương thỉnh kinh vậy...
Đường sá ngon lành thì ai ai cũng sẵn lòng nộp phí thôi. Cái mọi người sợ là phí thu đủ nhưng đường thì lởm khởm, chật hẹp, biển báo lung tung thành cái lò nướng bánh mì