Hạng B2
8/1/08
368
168
43
Saigon
Mình thấy ác quá! đụng chết người ta rồi. Phải mà người bị đụng không rớt mà cả cái xe hơi với người lái rơi xuống chỗ đó; mình sẽ nói "đáng đời!"
Cá nhân mình không bình luận về việc nam lái xe hơi hay nữ lái xe; giới tính nào cũng điều khiển được hết. Nam hay nữ cũng đều nhậu được, muốn uống bao nhiêu cũng được. Nhưng mình phê phán tất cả ai nhậu xỉn mà điều khiển xe rồi đụng người ta.
Do luật VN mình được viết lên bằng chữ tiền nên người giàu dùng tiền mà chạy tội được hết. Thương cảm cho những người bị nạn.
Luật pháp không công minh thì cũng tới lúc ai cung có nguy cơ bị nạn như vậy, thằng giàu thì thoát hoặc giảm tội; thằng nghèo thì cùng lắm vô tù; người chết thì cũng chết.
 
Hạng F
7/8/14
8.588
7.342
113
59
Mình thấy ác quá! đụng chết người ta rồi. Phải mà người bị đụng không rớt mà cả cái xe hơi với người lái rơi xuống chỗ đó; mình sẽ nói "đáng đời!"
Cá nhân mình không bình luận về việc nam lái xe hơi hay nữ lái xe; giới tính nào cũng điều khiển được hết. Nam hay nữ cũng đều nhậu được, muốn uống bao nhiêu cũng được. Nhưng mình phê phán tất cả ai nhậu xỉn mà điều khiển xe rồi đụng người ta.
Do luật VN mình được viết lên bằng chữ tiền nên người giàu dùng tiền mà chạy tội được hết. Thương cảm cho những người bị nạn.
Luật pháp không công minh thì cũng tới lúc ai cung có nguy cơ bị nạn như vậy, thằng giàu thì thoát hoặc giảm tội; thằng nghèo thì cùng lắm vô tù; người chết thì cũng chết.
Đồng cảm với bác, chỉ xin góp ý là Luật VN mỉnh KHÔNG được viết lên bằng chữ tiền, mà là do NGƯỜI cầm cân nãy mực, NGƯỜI thực thi pháp luật luôn đặt chữ tiền lên trên tất cả khi hành xử nên mới có nhiều hàm oan, bất công ...