Chủ đề tương tự
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Tâm lý của số đông trước mắt là trần lãi suất 14% thì đó là lãi suất thực âm so với mức lạm phát kỳ vọng của năm nay...Dĩ nhiên là người dân có tiền nhàn rỗi phải loay hoay tính toán,tái cơ cấu lại danh mục đầu tư rút tiền ra khỏi ngân hàng để làm việc gì đó thì khả quan hơn là cứ để tiền trong bank...có ngày tiền thành lá mít.
Còn chỉ tiêu kiềm chế lạm phát năm 2012 đã được thông qua là dưới 10% thì nó vẩn là chỉ tiêu đề ra...có thực hiện được hay không nó mới là vấn đề!Thực hiện được đi..tự nhiên tiền của người dân sẽ vào lại ngân hàng...
Không biết Bác trong bài báo này bán vàng gửi tiền hồi nào mà giờ tính ra bác ấy lãi hơn khi để vàng ta???E ngu quá,e nghỉ hoài không ra.E chỉ biết là e mua vài cây chôn ở gốc Xoài tới giờ móc lên bán chắc cũng lời hơn tiền lãi gửi ngân hàng.Không biết chiên gia này nói vậy có mục đích gì không ta?Bác ấy đi ngược với tâm lý đám đông.Mình cũng phải suy nghĩ thêm đây.
Tuy nhiên lúc mua vàng cũng hơi bực..vì vàng trong nước chênh lệch với giá thế giới nhiều quá,phần chênh lệch đó không biết vì ai mà ra ta?Giờ mình phải chịu.
Đương nhiên cái gì nó cũng có rủi ro,nếu sau này vàng down thê thảm thì suy nghĩ giờ này của e nó là một sai lầm...Mà dể gì,nó down mạnh quá thì mình tính cách khác...kiểu gì mình cũng phải loay hoay thoi thốp mà sống àh.
Mà tới lúc vàng nó down...thì bác này lại lên tiếng:''Thấy chưa!Tao đã bảo rồi mà không nghe!''lúc đó e và một số bác kiếm cái lổ chung xuống cho đở nhục.
Đây là suy nghĩ đơn giản và thiển cận của một người nông dân
Còn chỉ tiêu kiềm chế lạm phát năm 2012 đã được thông qua là dưới 10% thì nó vẩn là chỉ tiêu đề ra...có thực hiện được hay không nó mới là vấn đề!Thực hiện được đi..tự nhiên tiền của người dân sẽ vào lại ngân hàng...
Không biết Bác trong bài báo này bán vàng gửi tiền hồi nào mà giờ tính ra bác ấy lãi hơn khi để vàng ta???E ngu quá,e nghỉ hoài không ra.E chỉ biết là e mua vài cây chôn ở gốc Xoài tới giờ móc lên bán chắc cũng lời hơn tiền lãi gửi ngân hàng.Không biết chiên gia này nói vậy có mục đích gì không ta?Bác ấy đi ngược với tâm lý đám đông.Mình cũng phải suy nghĩ thêm đây.
Tuy nhiên lúc mua vàng cũng hơi bực..vì vàng trong nước chênh lệch với giá thế giới nhiều quá,phần chênh lệch đó không biết vì ai mà ra ta?Giờ mình phải chịu.
Đương nhiên cái gì nó cũng có rủi ro,nếu sau này vàng down thê thảm thì suy nghĩ giờ này của e nó là một sai lầm...Mà dể gì,nó down mạnh quá thì mình tính cách khác...kiểu gì mình cũng phải loay hoay thoi thốp mà sống àh.
Mà tới lúc vàng nó down...thì bác này lại lên tiếng:''Thấy chưa!Tao đã bảo rồi mà không nghe!''lúc đó e và một số bác kiếm cái lổ chung xuống cho đở nhục.
Đây là suy nghĩ đơn giản và thiển cận của một người nông dân
Last edited by a moderator:
Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư
Cá không ăn muối cá sình
Cha mẹ cãi mình ............................
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư
Cá không ăn muối cá sình
Cha mẹ cãi mình ............................
- Status
- Không mở trả lời sau này.